Tổng thống Donald Trump bày tỏ nghi ngờ về việc liệu Vladimir Putin có thực sự muốn chấm dứt chiến tranh ở Ukraine hay không, đồng thời hoài nghi về khả năng đạt được thỏa thuận hòa bình trong tương lai gần. Điều này trái ngược với tuyên bố một ngày trước đó của ông Trump rằng Ukraine và Nga “rất gần một thỏa thuận”.
Trong một bài đăng trên mạng xã hội khi đang trên đường trở về Mỹ sau tang lễ của Giáo hoàng Francis, ông Trump cho rằng “không có lý do gì để Putin bắn tên lửa vào các khu dân sự, thành phố và thị trấn trong những ngày gần đây”. Ông cũng gợi ý về các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.
“Điều này khiến tôi nghĩ rằng có lẽ ông ấy không muốn dừng chiến tranh, mà chỉ đang lợi dụng tôi, và cần phải đối phó khác đi, thông qua ‘Ngân hàng’ hoặc ‘Các biện pháp trừng phạt thứ cấp’?” Ông Trump viết. “Quá nhiều người đang chết!!!”
Trước đó, ông Trump đã có cuộc gặp ngắn với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Vatican trước tang lễ của Giáo hoàng.

AFP – Getty Images
Đây là cuộc gặp mặt trực tiếp đầu tiên giữa ông Trump và nhà lãnh đạo Ukraine kể từ sau cuộc tranh cãi gay gắt tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng vào cuối tháng Hai.
Văn phòng của ông Zelenskyy cho biết các nhóm đang sắp xếp để hai nhà lãnh đạo có thể nói chuyện lại vào thứ Bảy, nhưng ông Trump đã đến thẳng sân bay Rome sau tang lễ và lên chuyên cơ Không lực Một để bay 10 tiếng trở lại Mỹ, dường như loại trừ khả năng có cuộc trò chuyện trực tiếp thứ hai. Người phát ngôn của ông Zelenskyy, Serhii Nykyforov, cho biết ông Trump và ông Zelenskyy không gặp lại nhau trực tiếp vì lịch trình bận rộn của họ.
Ông Zelenskyy viết trên mạng xã hội sau tang lễ rằng “cuộc gặp tốt đẹp”.
“Chúng tôi đã thảo luận rất nhiều trực tiếp. Hy vọng sẽ có kết quả về mọi thứ chúng tôi đã đề cập. Bảo vệ cuộc sống của người dân chúng tôi. Ngừng bắn hoàn toàn và vô điều kiện. Hòa bình lâu dài và đáng tin cậy, ngăn chặn một cuộc chiến khác bùng nổ,” ông nói trên X. “Cuộc gặp rất mang tính biểu tượng và có tiềm năng trở thành lịch sử, nếu chúng ta đạt được kết quả chung. Cảm ơn bạn.”
Nhà Trắng gọi cuộc thảo luận là “rất hiệu quả” và cho biết sẽ công bố thêm chi tiết sau. Cuộc họp kéo dài khoảng 15 phút bên trong Vương cung thánh đường Thánh Peter tại Vatican, nơi Đức Phanxicô thường giảng về sự cần thiết phải có một kết thúc hòa bình cho cuộc chiến, ngay trước khi ông Trump và ông Zelenskyy ngồi vào chỗ của họ tại buổi lễ tang ngoài trời.
Vatican từ lâu đã đề nghị giúp tạo điều kiện cho các cuộc đàm phán hòa bình và Đức Phanxicô thường xuyên kêu gọi hòa bình và đối thoại từ bàn thờ của vương cung thánh đường. Việc ông Trump và ông Zelenskyy nói chuyện riêng, mặt đối mặt và cúi người trên ghế trên sàn đá cẩm thạch của nhà Giáo hoàng, vào ngày tang lễ của ông, có lẽ là một cách phù hợp để tôn vinh những mong muốn của ông.
Cuộc gặp diễn ra vài giờ sau khi ông Trump nói trên mạng xã hội, sau khi đến Ý vào cuối ngày thứ Sáu, rằng Nga và Ukraine nên gặp nhau để “đàm phán cấp cao” về việc chấm dứt cuộc chiến kéo dài ba năm do cuộc xâm lược của Nga gây ra.
Ông Trump đã thúc ép cả hai bên nhanh chóng đạt được thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh, nhưng trong khi ông Zelenskyy đồng ý với kế hoạch của Mỹ về việc tạm ngừng các hành động thù địch trong 30 ngày, Nga đã không ký kết và tiếp tục tấn công các mục tiêu bên trong Ukraine.
Vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái kéo dài hàng giờ vào Kyiv vào tuần trước khiến ít nhất 12 người thiệt mạng đã khiến ông Trump phải kêu gọi trên mạng xã hội Tổng thống Nga Vladimir Putin chấm dứt các cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine.
“Vladimir, DỪNG LẠI!” Ông Trump viết.
Đặc phái viên của ông Trump, Steve Witkoff, đã gặp ông Putin ở Moscow trước đó vào thứ Sáu, và ông Trump nói rằng cả hai bên “rất gần một thỏa thuận”.
Ông Putin đã không tham dự tang lễ của Đức Phanxicô. Ông ta phải đối mặt với lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành, cáo buộc ông ta phạm tội ác chiến tranh bắt nguồn từ cuộc xâm lược Ukraine của Moscow.
Trong khi đó, trong một tuyên bố vào tối thứ Sáu, ông Zelenskyy cho biết “các cuộc họp rất quan trọng có thể diễn ra” trong những ngày tới và cần phải có một lệnh ngừng bắn vô điều kiện.
“Cần gây áp lực thực sự lên Nga để họ chấp nhận đề xuất ngừng bắn và tiến tới hòa bình của Mỹ, hoặc đề xuất của chúng tôi — bất kỳ đề xuất nào thực sự có thể có hiệu quả và đảm bảo một lệnh ngừng bắn đáng tin cậy, ngay lập tức và vô điều kiện, và sau đó — một nền hòa bình và đảm bảo an ninh trang trọng,” ông nói.
“Ngoại giao phải thành công. Và chúng tôi đang làm mọi thứ để làm cho ngoại giao thực sự có ý nghĩa và cuối cùng là hiệu quả.”
Cuộc họp hôm thứ Bảy cũng diễn ra ngay sau khi ông Trump đưa ra tuyên bố dứt khoát nhất cho đến nay về sự cần thiết của Ukraine phải từ bỏ lãnh thổ cho Nga để kết thúc chiến tranh. Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Time được công bố hôm thứ Sáu rằng “Crimea sẽ ở lại với Nga”.
Nga đã chiếm bán đảo chiến lược dọc theo Biển Đen ở miền nam Ukraine vào năm 2014, nhiều năm trước cuộc xâm lược toàn diện bắt đầu vào năm 2022. Ông Zelenskyy muốn giành lại Crimea và các lãnh thổ Ukraine khác bị Nga chiếm giữ, nhưng ông Trump cho rằng yêu cầu đó là không thực tế.
Đề cập đến Crimea trong cuộc phỏng vấn, được thực hiện tại Nhà Trắng vào thứ Ba, ông Trump nói, “mọi người đều hiểu rằng nó đã ở với họ từ lâu”, ý nói Nga.
“`
Bài viết trên NBC News cho hay, Tổng thống Trump bày tỏ hoài nghi về khả năng Putin muốn kết thúc chiến tranh Ukraine, đồng thời cho biết cuộc gặp với Zelenskyy tại Vatican diễn ra tốt đẹp. Tuy nhiên, ông Trump vẫn cho rằng Crimea nên thuộc về Nga, đi ngược lại mong muốn của Zelenskyy. Theo nguồn tin ACB News cho biết.