Ông Trump có cách tiếp cận khác về Gaza khi tóm tắt cuộc điện đàm với ông Netanyahu

Tổng thống Donald Trump vừa có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, trong đó ông Trump đã thúc giục ông Netanyahu tạo điều kiện để viện trợ nhân đạo đến Gaza.

Theo tường thuật của ông Trump với báo giới trên chuyên cơ Không lực Một, ông đã nói với ông Netanyahu rằng “Ông phải tốt với Gaza” vì người dân ở đó “đang chịu khổ”.

“Có một nhu cầu rất lớn về lương thực và thuốc men, và chúng tôi đang giải quyết việc này,” ông Trump nói. Ông cũng lưu ý rằng ông Netanyahu “cảm thấy ổn” về việc thúc đẩy đưa thêm viện trợ vào Gaza.

Động thái này đánh dấu một sự thay đổi so với lập trường cứng rắn hơn mà ông Trump đã từng thể hiện trong quá khứ. Trước khi trở lại nắm quyền, ông Trump đã cảnh báo Hamas rằng sẽ phải “trả giá đắt” nếu không thả con tin. Vào tháng Hai, khi ông Netanyahu đến thăm Nhà Trắng, ông Trump đã đề nghị Mỹ tiếp quản Dải Gaza và biến nó thành một “vùng riviera”.

Vài ngày sau chuyến thăm của ông Netanyahu tới Nhà Trắng, ông Trump nói rằng Israel nên “dốc toàn lực” nếu Hamas không thả tất cả các con tin còn lại trước thời hạn mà tổng thống Mỹ đưa ra vào buổi trưa. Hamas đã không thả các con tin, nhưng Israel đã trì hoãn việc nối lại chiến tranh cho đến ngày 18 tháng Ba. Trước khi các hoạt động trên bộ được khởi động lại, 33 con tin đã được trả tự do.

Xe tải viện trợ đã không vào Gaza kể từ ngày 2 tháng Ba, và đã có sự phản đối quốc tế về cuộc khủng hoảng ngày càng gia tăng bên trong Dải Gaza. Trong khi ông Trump dường như đang thúc đẩy ông Netanyahu thay đổi cách tiếp cận Gaza, Israel đã nói rằng họ sẽ không cho phép viện trợ vào Dải Gaza cho đến khi các con tin còn lại được thả.

Có những lo ngại và thất vọng ở Israel về những cáo buộc rằng viện trợ đã đến tay các phần tử khủng bố Hamas thay vì người dân Gaza. Vào tháng 11 năm 2024, hãng tin Associated Press đưa tin rằng giá cả ở Gaza đã tăng vọt sau khi gần 100 xe tải chở lương thực và viện trợ nhân đạo bị những người có vũ trang cướp phá.

Trong một diễn biến khác, phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Eli Sharabi, một con tin Hamas được trả tự do, cho biết những kẻ bắt giữ ông thường có những thùng hàng có logo của Liên Hợp Quốc trong các đường hầm. Sharabi, người chỉ nặng 97 pound khi được thả, nói rằng các con tin bị bỏ đói trong khi “Hamas ăn uống như vua”.

Điều phối viên các hoạt động của chính phủ tại các vùng lãnh thổ (COGAT), một cơ quan của Israel, cho biết rằng khi thỏa thuận con tin có hiệu lực, 25.200 xe tải đã vào Gaza chở 447.538 tấn viện trợ nhân đạo.

Theo Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú