Ống khói đã được lắp trên nóc nhà nguyện Sistine trước thềm mật nghị bầu người kế vị Giáo hoàng Francis

Một ống khói đã được lắp đặt trên nóc nhà nguyện Sistine để báo hiệu cho thế giới biết khi nào các hồng y đã chọn được người kế vị Giáo hoàng Francis.

Lính cứu hỏa đã được nhìn thấy dựng thiết bị này trước thềm mật nghị кардиналов, dự kiến bắt đầu vào thứ Tư tới.

Trong một mật nghị, các кардиналов bỏ phiếu kín. Cần có đa số hai phần ba để bầu chọn. Sau mỗi vòng bỏ phiếu, các phiếu bầu được đọc to và sau đó đốt. Tro được sử dụng để thông báo cho khán giả trên toàn thế giới và những người theo dõi tại Quảng trường Святого Петра về tình trạng bầu cử.

Khói đen từ Nhà nguyện Sistine ở Vatican cho biết một vòng bỏ phiếu mới sắp diễn ra. Khói trắng báo hiệu một nhà lãnh đạo mới của Giáo hội Công giáo La Mã đã được chọn.

Nhà nguyện Sistine đã đóng cửa đối với công chúng hơn một tuần nay khi Vatican chuẩn bị cho mật nghị.

Giáo hoàng Francis qua đời vào ngày 21 tháng 4 ở tuổi 88.

Hồng y Kevin Farrell loan báo: “Anh chị em thân mến, với nỗi buồn sâu sắc, tôi phải loan báo về sự qua đời của Đức Thánh Cha Francis của chúng ta. Vào lúc 7:35 sáng nay, Giám mục thành Rome, Francis, đã trở về nhà Cha. Toàn bộ cuộc đời của ngài đã посвящена phục vụ Chúa và Giáo hội của Ngài”.

“Ngài đã dạy chúng ta sống các giá trị của Tin Mừng với lòng trung thành, can đảm và tình yêu phổ quát, đặc biệt là đối với những người nghèo nhất và bị gạt ra ngoài lề xã hội nhất. Với lòng biết ơn vô hạn đối với tấm gương của ngài như một môn đệ đích thực của Chúa Giêsu, chúng ta phó thác linh hồn của Giáo hoàng Francis cho tình yêu thương xót vô hạn của Thiên Chúa Ba Ngôi.”

Theo репортаж của Fox News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú