Ông Biden được chẩn đoán ung thư tuyến tiền liệt: Những câu hỏi chưa có lời đáp và các cuộc tấn công từ phe MAGA

Thông tin cựu Tổng Thống Joe Biden được chẩn đoán mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt đã làm dấy lên nhiều phản ứng khác nhau trong giới chính trị và truyền thông. Bên cạnh những lời chúc tốt đẹp, không ít người đã đặt ra những câu hỏi về thời điểm công bố thông tin và động cơ phía sau.

Theo Fox News, Tổng Thống Donald Trump đã gửi lời chúc tốt đẹp đến người tiền nhiệm của mình: “Melania và tôi rất buồn khi nghe tin về chẩn đoán y tế gần đây của Joe Biden. Chúng tôi xin gửi những lời chúc ấm áp và tốt đẹp nhất đến Jill và gia đình, và chúng tôi chúc Joe chóng bình phục”.

Tuy nhiên, một số nhân vật có ảnh hưởng trên mạng xã hội lại có những bình luận gay gắt hơn. Một số người cho rằng đây là một chiêu trò PR để đánh lạc hướng dư luận khỏi những thông tin bất lợi về sức khỏe của ông Biden được tiết lộ trong cuốn sách mới của Jake Tapper và Alex Thompson.

Tiến sĩ Zeke Emanuel cho biết trên “Morning Joe” rằng bệnh ung thư đã “xuất hiện từ rất lâu trong cơ thể Tổng Thống Biden – nhiều năm… Nhiều nhà ung thư học chúng tôi hơi ngạc nhiên khi ông ấy không được chẩn đoán sớm hơn… Có lẽ ông ấy đã mắc bệnh này ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống vào năm 2021”.

Howard Kurtz của Fox News nhận định, dù có những tranh cãi chính trị, việc ông Biden mắc bệnh hiểm nghèo vẫn là một điều đáng buồn. Ông cũng đặt câu hỏi về việc tại sao các bác sĩ của ông Biden lại trì hoãn việc điều trị cho đến khi bệnh ung thư di căn đến xương.

Trong một diễn biến khác, Scott Adams, tác giả của bộ truyện tranh “Dilbert”, cũng thông báo rằng ông cũng mắc bệnh ung thư tuyến tiền liệt và tiên lượng sống chỉ còn vài tháng.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú