Ở tuổi 60, Too $hort đang góp phần đưa nhạc hip-hop bước vào cái mà ông gọi là “thời kỳ công dân cao niên”. Tuy nhiên, đừng mong ông ấy sẽ rap như một người lớn tuổi.
Nghệ sĩ tiên phong nhạc hip-hop tại Oakland này vẫn tiếp tục thu âm, lưu diễn và trò chuyện một cách đầy khí thế, hơn bốn thập kỷ sau khi ông bắt đầu bán băng cassette tự làm trên đường phố Vùng Vịnh. Trong khi thể loại này từ lâu đã xem việc già đi như một dấu chấm hết cho sự nghiệp, Too $hort đang phá vỡ quy tắc và thách thức các nghệ sĩ kỳ cựu trong giới tiếp tục con đường sự nghiệp.
Minh chứng mới nhất là “Sir Too $hort Vol. 2: Drink & Smoke”, album phòng thu thứ 23 của ông, được sản xuất hoàn toàn bởi Lil Jon, người cộng tác lâu năm. Album này ra mắt vào thứ Sáu, đúng 20 năm sau khi phát hành bản hit đình đám “Blow the Whistle”.
Too $hort, với danh mục các bản nhạc kinh điển khác như “The Ghetto” và “Shake That Monkey”, cho biết ông không có ý định giảm tốc độ sớm. Điều này đã được chứng minh rõ ràng khi ông và E-40 biểu diễn tại Lễ trao giải NFL Honors vào tháng Hai.
Trong một cuộc phỏng vấn với The Associated Press tuần này, Too $hort đã chia sẻ về việc bước sang tuổi 60, thách thức giới hạn tuổi tác trong hip-hop, bảo tồn di sản của con trai cố nhạc sĩ Lil Jon là DJ Young Slade, sức sống bền bỉ của ca khúc “Blow the Whistle” và lý do tại sao ông không có kế hoạch dừng lại cho đến khi “bánh xe rụng rời”.
Cuộc phỏng vấn này đã được biên tập lại để rút gọn và làm rõ nội dung.
Theo tin từ ABC7 News, Too $hort khẳng định ông yêu thích âm nhạc và xem nó như một công việc không bao giờ nhàm chán, đồng thời ông muốn tiếp tục sự nghiệp của mình cho đến khi nào có thể.



