Nghệ sĩ hip-hop kỳ cựu Too $hort, ở tuổi 60, tiếp tục chứng minh sức sống bền bỉ của mình trong làng nhạc. Anh vừa phát hành album phòng thu thứ 23, mang tên “Sir Too $hort Vol. 2: Drink & Smoke”, với toàn bộ phần sản xuất do Lil Jon đảm nhiệm. Album ra mắt vào thứ Sáu, đúng 20 năm sau bản hit đình đám “Blow the Whistle” của anh.
Too $hort, tên thật là Todd Anthony Shaw, khởi đầu sự nghiệp bằng việc bán băng cassette tự sản xuất trên đường phố Vùng Vịnh (Bay Area) từ hơn bốn thập kỷ trước. Anh không có ý định dừng lại, dù thể loại hip-hop thường coi tuổi tác là rào cản. Nghệ sĩ này cho rằng hip-hop đang bước vào giai đoạn mà các nghệ sĩ lớn tuổi vẫn tiếp tục sáng tạo và biểu diễn, tương tự như nhạc jazz, blues hay R&B.
“Tôi yêu việc làm nhạc. Nó chưa bao giờ giống như công việc,” Too $hort chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với The Associated Press. Anh khẳng định sẽ tiếp tục sự nghiệp cho đến khi “bánh xe rụng rời”.
Album mới lần này còn mang ý nghĩa đặc biệt khi có sự đóng góp của cố nghệ sĩ Slade, con trai của Lil Jon, người đã qua đời hồi tháng 2. Too $hort bày tỏ niềm vinh hạnh khi được tham gia vào di sản của Slade và giới thiệu tác phẩm của anh đến với thế giới, giúp người nghệ sĩ tài năng này sống mãi.
Cũng trong cuộc phỏng vấn, Too $hort nhắc lại màn trình diễn đáng nhớ cùng E-40 tại sự kiện Verzuz năm 2020, nhấn mạnh tình bạn thân thiết trong giới hip-hop và gợi ý về khả năng hợp tác trong các dự án tương lai.


