Năm năm sau cái chết của George Floyd dưới tay một sĩ quan cảnh sát ở Minneapolis, các thành phố trên khắp nước Mỹ đã tổ chức các buổi lễ tưởng niệm để vinh danh cuộc đời ông và tiếp tục thúc đẩy phong trào cải cách cảnh sát.
Các sự kiện tưởng niệm bao gồm các buổi lễ tôn giáo, hòa nhạc và thắp nến, diễn ra tại Minneapolis, Houston (nơi Floyd lớn lên) và các thành phố khác. Tại Minneapolis, tâm điểm là George Floyd Square, nơi viên cảnh sát Derek Chauvin đã dùng đầu gối ghì cổ Floyd trong 9 phút rưỡi, dẫn đến cái chết của người đàn ông 46 tuổi này.
Các nhà hoạt động cho rằng tiến trình cải cách cảnh sát diễn ra quá chậm, đặc biệt là khi Tổng Thống Donald Trump đang hủy bỏ các thỏa thuận với các thành phố về việc đại tu lực lượng cảnh sát của họ.
Theo nguồn tin từ ABC News, các buổi tưởng niệm diễn ra trong bối cảnh phức tạp, khi những người ủng hộ cải cách cảnh sát phải đối mặt với những thách thức mới từ chính quyền Tổng Thống Trump, người đang tìm cách hạn chế các nỗ lực đa dạng, công bằng và hòa nhập trong chính phủ liên bang.
Cái chết của George Floyd vào ngày 25 tháng 5 năm 2020 đã gây ra làn sóng biểu tình trên toàn thế giới, kêu gọi chấm dứt sự tàn bạo của cảnh sát và phân biệt chủng tộc. Mặc dù đã có những thay đổi, nhiều người vẫn tin rằng vẫn còn một chặng đường dài phía trước để đạt được công lý và bình đẳng cho tất cả mọi người.