Theo ABC News, một nữ sinh viên Đại học bang Florida (FSU) tên Kylee Loughran vừa may mắn sống sót sau một vụ xả súng tại một bữa tiệc gần khuôn viên trường, chỉ vài năm sau khi chị gái cô thiệt mạng trong vụ thảm sát trường trung học Parkland năm 2018.
Vụ việc mới nhất xảy ra vào cuối tuần qua tại một căn hộ gần FSU ở Tallahassee. Cảnh sát cho biết có nhiều người bị thương trong vụ nổ súng này. Kylee Loughran, người đang học tại FSU, là một trong những người có mặt tại hiện trường và đã thoát nạn.
Sự việc này đặc biệt gây chấn động vì Kylee là em gái của Cara Loughran, một trong 17 nạn nhân thiệt mạng trong vụ xả súng kinh hoàng tại trường trung học Marjory Stoneman Douglas ở Parkland, Florida, vào ngày 14 tháng 2 năm 2018.
Việc phải đối mặt với bạo lực súng đạn lần thứ hai trong đời, sau khi đã mất đi người thân yêu nhất vì nó, là một cú sốc tâm lý cực lớn đối với Kylee và gia đình cô. Câu chuyện của Kylee một lần nữa cho thấy gánh nặng và nỗi đau dai dẳng mà bạo lực súng đạn gây ra cho các cá nhân và cộng đồng tại Mỹ.
Gia đình Loughran đã trở thành những người vận động tích cực cho luật kiểm soát súng chặt chẽ hơn sau bi kịch năm 2018. Việc Kylee suýt trở thành nạn nhân trong một vụ xả súng khác càng làm nổi bật sự cấp bách của vấn đề này.