Một cựu sinh viên Đại học Cornell đã cáo buộc bị cưỡng hiếp tập thể vào năm 2024 tại một ký túc xá huynh đệ đoàn cho biết cô cảm thấy “không được hỗ trợ và bị nghi ngờ” bởi Hiệu trưởng trường, Michael Kotlikoff, theo một lá thư cô gửi cho hội đồng khoa hồi đầu tháng.
Trong thư, sinh viên này, được biết đến với tên Jane Doe, muốn chia sẻ một “lời kể gián tiếp” trước khi hội đồng khoa đưa ra nghị quyết bất tín nhiệm đối với ông Kotlikoff và ban quản lý trường.
Lá thư, mà ABC News có được sau khi The New York Times công bố, mô tả một cuộc trò chuyện giữa ông Kotlikoff và chủ tịch hội sinh viên nữ của Jane Doe ngay sau khi cô báo cáo vụ tấn công cho cảnh sát của trường.
“Phản ứng ban đầu của Hiệu trưởng Kotlikoff là theo kiểu, ‘Tại sao cô ấy lại đợi lâu như vậy để báo cáo?’”, lá thư của Jane Doe viết, giải thích rằng bạn của cô “hiểu câu hỏi của ông ấy như một sự nghi ngờ về tính xác thực của câu chuyện tôi kể”.
Vụ tấn công kéo dài nhiều giờ được cho là xảy ra vào đêm ngày 19 tháng 10 đến sáng ngày 20 tháng 10 năm 2024. Jane Doe đã báo cáo cho cảnh sát của trường vào ngày 8 tháng 11 năm 2024, rằng cô đã bị một nhóm đàn ông tấn công tình dục tại nhà của hội huynh đệ Chi Phi.
“Khi Chủ tịch hội sinh viên nữ Tri Delta lúc bấy giờ truyền đạt cuộc trò chuyện này cho tôi, tôi cảm thấy không được Hiệu trưởng Kotlikoff hỗ trợ và bị nghi ngờ,” Jane Doe viết trong thư. “Điều đó làm giảm niềm tin của tôi vào khả năng của ban quản lý trong việc tiếp cận trải nghiệm của tôi với sự thấu hiểu, nhạy cảm và công bằng mà tôi đã hy vọng và mong đợi từ ngôi trường mà tôi từng mơ ước.”
Một phát ngôn viên của Đại học Cornell đã bác bỏ cách thư mô tả lời nói của ông Kotlikoff.
“Lời kể gián tiếp về câu hỏi mà Hiệu trưởng Kotlikoff đưa ra trong cuộc họp tháng 1 năm 2025 trong thư là không chính xác, dựa trên lời khai trực tiếp được ghi nhận,” phát ngôn viên cho biết trong một tuyên bố gửi cho ABC News. “Câu hỏi ‘tại sao vụ tấn công lại mất nhiều thời gian để báo cáo’ được hướng tới những người chứng kiến đã không sử dụng đường dây tin báo ẩn danh của Cornell, mặc dù có hoạt động trên mạng xã hội về vụ việc vào tháng 10 năm 2024. Ông ấy không đặt câu hỏi về việc Jane Doe báo cáo.”
Trong thư, Jane Doe, hiện 22 tuổi và đã bỏ học tại Cornell, cho biết cô muốn chia sẻ thông tin để nâng cao nhận thức. Cô không đưa ra ý kiến về việc hội đồng khoa nên bỏ phiếu như thế nào đối với nghị quyết bất tín nhiệm.
Cô đã đệ đơn kiện dân sự chống lại những người đàn ông và trường đại học, cáo buộc cô bị bỏ thuốc mê và cưỡng hiếp. Cả bảy thành viên của hội huynh đệ được nêu tên trong vụ kiện đều phủ nhận hành vi sai trái và chưa có cáo buộc hình sự nào được đưa ra trong vụ án.
Theo tin từ ABC News, một cựu chủ tịch hội huynh đệ Chi Phi đã bị loại khỏi vụ kiện dân sự của Jane Doe sau khi anh ta bị nhận dạng nhầm là chủ tịch chi hội vào thời điểm vụ tấn công bị cáo buộc.
Trong một diễn biến liên quan, một điều tra viên độc lập sẽ xem xét cách thức Văn phòng Biện lý Quận Tompkins xử lý các vụ tấn công tình dục, sau quyết định của Biện lý không truy tố trong vụ Jane Doe.
Hội đồng lập pháp Quận Tompkins đã phê duyệt một nghị quyết cho phép kiểm toán văn phòng công tố và kêu gọi thay đổi chính sách để ngăn chặn tình huống tương tự.
Văn phòng Biện lý Quận Tompkins Matthew Van Houten trước đây đã bảo vệ cách xử lý vụ án, cho rằng các cáo buộc vào thời điểm đó không đủ để truy tố hình sự.
Cornell cũng đang tiến hành một cuộc điều tra nội bộ về phản ứng của trường đối với các cáo buộc.



