Một thiếu niên từ Kansas đang biến nỗi đau từ vụ xả súng tại trường tiểu học Robb ở Uvalde thành hành động ý nghĩa. Sammie Magee, khi ấy 15 tuổi, đã quyết tâm không để 21 sinh mạng bị lãng quên.
“Họ không còn tiếng nói nữa,” Magee chia sẻ. “Và tôi sẽ tiếp tục cất tiếng kêu lớn nhất có thể cho đến khi tiếng nói và câu chuyện của họ được lắng nghe.”
Dù không có mối liên hệ trực tiếp nào với Uvalde trước thảm kịch ngày 24/5/2022, Magee cảm thấy thôi thúc phải làm điều gì đó. Cô đã khởi xướng chương trình “Sammie’s Toy Drive” để lan tỏa tình yêu thương và sự ủng hộ đến những người chịu ảnh hưởng từ bi kịch.
“Tôi biến nó thành mục đích sống để tôn vinh và tiếp nối di sản của họ,” Magee nói.
Chương trình quyên góp đồ chơi của Sammie hướng đến những người bị ảnh hưởng bởi thảm kịch. Cô gái trẻ, nay đã 18 tuổi, đã đến San Antonio và có bài phát biểu tại buổi thắp nến tưởng niệm ở Uvalde.
“Tôi phải ở đây vì họ,” cô nói. “Họ là gia đình của tôi.”
Sammie tin rằng bất kỳ ai cũng có thể tạo ra sự khác biệt. Cô kêu gọi mọi người hãy tạo ra những “gợn sóng” tích cực, dù là những hành động nhỏ bé.
Sammie dự kiến tổ chức đợt quyên góp đồ chơi thứ ba tại Uvalde vào tháng 11. Mọi đóng góp có thể được thực hiện tại trang web của chương trình. Buổi thắp nến tưởng niệm diễn ra lúc 7:25 tối tại Uvalde Memorial Park Amphitheater, theo KENS 5.