Một nữ sinh trung học ở tiểu bang Arizona đang chuẩn bị cho ngày tốt nghiệp trọng đại của mình, nhưng một chính sách “truyền thống” của trường suýt nữa đã ngăn cản cô bé thể hiện niềm tự hào về con đường tương lai.
Daniela Rascon-Rivas, sắp tốt nghiệp trường Mesa High, đã quyết định phục vụ đất nước bằng cách gia nhập Vệ binh Quốc gia Arizona ngay sau khi ra trường. Để vinh danh sự lựa chọn này, cô bé muốn mặc chiếc khăn choàng (stole) biểu tượng cho nghĩa vụ quân sự trong buổi lễ tốt nghiệp.
Thế nhưng, tuần trước, một viên chức nhà trường đã thông báo với Daniela rằng cô không được phép làm điều đó. Lý do được đưa ra là vì “truyền thống đoàn kết lâu đời” của trường Mesa High, nhằm giữ sự đồng nhất về trang phục trong buổi lễ. Thậm chí, những dây ruy băng (cords) mà Daniela đã nỗ lực đạt được từ các chương trình học khác như Hình sự Tư pháp và Hội đồng Học sinh cũng không được phép mang.
“Tôi đã cống hiến cuộc đời mình để phục vụ đất nước, vậy mà tôi còn không được mặc một mảnh vải đơn giản,” Daniela bày tỏ sự thất vọng. “Tôi thực sự cảm thấy bị xúc phạm.”
Mặc dù nhà trường cho biết học sinh vẫn có thể dùng khăn choàng và dây ruy băng để chụp ảnh sau buổi lễ, Daniela và nhiều người khác cảm thấy việc cấm đoán trong lúc làm lễ là không phù đáng với những nỗ lực và thành tích của học sinh.
Để phản đối chính sách này, Daniela đã phát động một bản kiến nghị trực tuyến, hy vọng có thể tạo ra sự thay đổi không chỉ cho bản thân mình mà còn cho các thế hệ học sinh tương lai. Nỗ lực của cô đã mang lại kết quả tích cực.
Theo tin từ KHOU.com, sau khi câu chuyện được đưa ra ánh sáng và nhận được sự chú ý, học khu Mesa đã nhanh chóng thay đổi chính sách. Giờ đây, học sinh tốt nghiệp tại các trường thuộc học khu Mesa sẽ được phép mặc khăn choàng biểu trưng cho nghĩa vụ quân sự trong buổi lễ tốt nghiệp.
Đây là một chiến thắng nhỏ cho những người trẻ sẵn sàng phục vụ đất nước và là lời nhắc nhở về việc cần tôn vinh sự cống hiến của họ ngay cả trong những dịp trang trọng nhất của cuộc đời.