LOS ANGELES — Một phụ nữ 28 tuổi vừa kể lại hành trình sinh tồn phi thường suốt nhiều tuần trong dãy núi Sierra Nevada phía đông California, sau chuyến đi cắm trại một mình gặp nạn giữa thời tiết khắc nghiệt mùa đông.
Cô Tiffany Slaton đã chia sẻ câu chuyện của mình trong buổi họp báo với Sở Cảnh sát trưởng Hạt Fresno vào ngày thứ Sáu. Cô được tìm thấy hai ngày trước đó trong một căn nhà gỗ mà chủ nhà đã để mở cửa phòng trường hợp có người đi lạc cần trú ẩn. Nhà chức trách cho biết cô chỉ ở đó khoảng tám tiếng trước khi chủ nhà đến và phát hiện ra cô.
Tiffany kể lại có lúc cô bị mắc kẹt trong trận lở tuyết, khiến cô bị ngã và chấn thương chân. Dù ban đầu có xe đạp, lều, túi ngủ và đồ ăn, nhưng cuối cùng cô đã mất hết mọi thứ, chỉ còn lại chiếc bật lửa, dao và vài món đồ ăn vặt ít ỏi. Sau khi bị ngã, cô cố gắng gọi 911 năm lần nhưng không có tín hiệu, may mắn là điện thoại vẫn bắt được sóng GPS.
“Tôi đã trải qua một hành trình cực kỳ gian khổ và dài hơi, tôi ghi nhật ký để cố gắng giữ tỉnh táo và cuối cùng đã tìm được đường về với nền văn minh,” cô nói.
Các nhà chức trách gọi khả năng sống sót của cô là đáng kinh ngạc, đặc biệt trong điều kiện tuyết phủ dày tới 12 feet (khoảng 3.66 mét) ở một số khu vực núi. Căn nhà gỗ nơi cô được tìm thấy cách địa điểm cô mất tích hơn 20 dặm (khoảng 32 km).
Sheriff John Zanoni nhận xét: “Trong giấc mơ hoang đường nhất, tôi cũng không thể ngờ cô ấy lại có thể đi xa đến thế để tìm được đường về.”
Tiffany Slaton vốn là một vận động viên bắn cung chuyên nghiệp ở quê nhà Bermuda. Cô tin rằng thể chất tốt và kiến thức về việc tìm kiếm thức ăn trong tự nhiên đã giúp cô sinh tồn. Khi hết đồ ăn vặt mang theo, cô đã sống sót bằng cách hái lượm thực vật và uống tuyết tan.
Chủ khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley Resort, ông Christopher Gutierrez, cho biết nhân viên của ông thường để cửa các căn nhà gỗ mở vào mùa đông để giúp đỡ những người đi bộ đường dài bị mắc kẹt trong bão tuyết. Khu nghỉ dưỡng này nằm ở Sierra Nevada, giữa Vườn quốc gia Yosemite và Sequoia/Kings Canyon.
Tiffany đã tìm được nơi trú ẩn an toàn trong một căn nhà gỗ giữa cơn bão tuyết dữ dội. Chỉ tám giờ sau đó, ông Gutierrez đến để mở cửa khu nghỉ dưỡng cho mùa mới và đã tìm thấy cô.
“Nếu ông ấy không đến ngày hôm đó, tôi nghĩ họ sẽ tìm thấy thi thể tôi ở đó,” Tiffany nghẹn ngào nói.
Hai ngày trước khi cô được tìm thấy, văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Fresno đã phải dừng cuộc tìm kiếm sau khi rà soát hơn 600 dặm vuông (khoảng 1,550 km vuông) trong Rừng Quốc gia Sierra, do tuyết dày cản trở.
Khi được tìm thấy, Tiffany Slaton bị bầm tím và kiệt sức. Nhìn thấy ông Gutierrez, cô chạy tới ôm chầm lấy ông.
“Tôi thực sự có một niềm tin mới vào lòng nhân đạo,” Tiffany chia sẻ sau trải nghiệm sinh tử của mình. (Theo AP News qua KHOU)