Dolly Parton, biểu tượng nhạc đồng quê được yêu mến, đã qua đời tại nhà riêng ở Nashville, Tennessee vào thứ Ba, hưởng thọ 80 tuổi. Bà được biết đến với những bản hit bất hủ như “Jolene” và “9 to 5”.
Houston có những kỷ niệm đáng nhớ với Dolly. Năm 1978, bà lần đầu và cũng là lần duy nhất biểu diễn tại Lễ hội Bò tót & Đồng quê Houston (Houston Livestock Show and Rodeo). Lễ hội này đã chia sẻ trên mạng xã hội: “Những bài hát, tinh thần và sự hào phóng của bà đã định hình nhiều thế hệ, để lại một di sản sẽ mãi tỏa sáng.”
Ba năm sau, vào năm 1981, Dolly Parton cùng Burt Reynolds đã đến Pflugerville, Texas để quay bộ phim “The Best Little Whorehouse in Texas”, mang Hollywood và hình ảnh của Dolly đến với Tiểu bang Ngôi sao Cô đơn.
Nữ ca sĩ người Texas, Mary Sarah Gross, đã thu âm bản song ca “Jolene” với Dolly Parton vào năm 2014. Cô đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Dolly vì đã trở thành một hình mẫu phụ nữ mạnh mẽ, kiên định, dũng cảm, hào phóng, yêu thương và sáng tạo.
Trước khi trở thành cái tên quen thuộc, Dolly Parton đã sớm tạo dựng tên tuổi tại Texas. Vào tháng 2 năm 1970, bà đã biểu diễn tại Lễ hội Bò tót & Đồng quê San Antonio (San Antonio Stock Show & Rodeo) cùng với nghệ sĩ nhạc đồng quê Porter Wagoner. Lễ hội San Antonio đã tưởng nhớ bà vào thứ Ba: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Dolly Parton, người có tài năng, sự hào phóng và tinh thần đã để lại dấu ấn phi thường trong nhạc đồng quê và nhiều thế hệ người hâm mộ. Chúng tôi vinh dự được đón tiếp Dolly đến Lễ hội Bò tót & Đồng quê San Antonio vào năm 1970 và tự hào có một vị trí nhỏ trong di sản đáng nhớ của bà.”
Dolly Parton, 80 tuổi, đã sống một cuộc đời trọn vẹn, tràn đầy tình yêu thương và luôn sẵn sàng cho đi. Di sản bà để lại bao gồm niềm đam mê sâu sắc đối với việc nâng cao kiến thức literacy. Theo tin từ KPRC Click2Houston.



