Một đợt nắng nóng chết người đang bao trùm nhiều khu vực ở Đông Á, mang đến nhiệt độ nóng nhất từng được ghi nhận ở Hàn Quốc và gây cản trở nỗ lực phục hồi sau động đất ở Nhật Bản. Đáng chú ý, ba con sư tử tại một sở thú cũng đã chết vì nguyên nhân liên quan đến nắng nóng.
Tại Hàn Quốc, nắng nóng gay gắt đã khiến ít nhất 19 người thiệt mạng kể từ giữa tháng 5. Ngày Chủ Nhật, nhiệt độ tại thành phố Yangsan, miền Nam nước này, đã lên đến 42.5 độ C (108 độ F), mức cao nhất trong 122 năm qua. Chính quyền đã ban hành cảnh báo nắng nóng khắc nghiệt cho toàn thủ đô Seoul, khuyến cáo người dân ở trong nhà, giữ đủ nước và kiểm tra sức khỏe của các nhóm dễ bị tổn thương.
Ở Nhật Bản, nhiệt độ cao kỷ lục cũng đang làm phức tạp thêm các biện pháp cứu trợ thảm họa sau trận động đất mạnh xảy ra vào ngày 28 tháng 7. Hơn 40.000 hộ gia đình vẫn còn thiếu nước, và hàng ngàn người phải sống trong các trung tâm tạm trú. Một phụ nữ khoảng 70 tuổi đã thiệt mạng vì sốc nhiệt khi trú tạm trong xe hơi sau trận động đất. Thống đốc tỉnh Kumamoto đã kêu gọi chính phủ hỗ trợ thêm để cải thiện điều kiện sống tại các nơi tạm trú, nhiều nơi thiếu điều hòa và nước sạch.
Ngoài ra, ba con sư tử tại Sở thú Tama, gần Tokyo, đã chết trong vòng chưa đầy một tuần do nghi ngờ liên quan đến sức nóng. Các nhà điều tra sơ bộ cho biết các con vật này bị mất nước và suy đa tạng. Các nhà chức trách đã đặt tên mới cho những ngày nhiệt độ vượt 40 độ C là “kokushobi” hay “ngày nóng như thiêu đốt” để nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của thời tiết cực đoan.
Theo thông tin từ NBC News, các cơ quan khí tượng đã ghi nhận những kỷ lục nhiệt độ mới và các hiện tượng thời tiết cực đoan ngày càng trở nên phổ biến, đặt ra những thách thức lớn cho cả con người và động vật.



