Nỗi lo thường trực mùa Phục Sinh: Tín đồ Cơ đốc ở Nigeria bị “xóa sổ” bởi các phần tử Hồi giáo cực đoan

Theo Fox News, tình hình bạo lực nhằm vào cộng đồng Thiên Chúa giáo tại Nigeria vẫn diễn ra phức tạp và đáng sợ, đặc biệt là trong dịp Lễ Phục Sinh.

Các nhóm chiến binh Hồi giáo cực đoan được cho là đang đẩy mạnh các cuộc tấn công với mục tiêu thiết lập một nhà nước Hồi giáo (caliphate) tại quốc gia Tây Phi này, bất chấp việc 46% dân số Nigeria là người theo đạo Thiên Chúa.

Ông Jeff King, Chủ tịch tổ chức Giám sát Bách hại Quốc tế (ICC), nhận định rằng những gì đang xảy ra ở Nigeria là “diệt chủng”, khi cộng đồng Thiên Chúa giáo đang bị “xóa sổ”. Ông dẫn chứng vụ tấn công kinh hoàng vào ngày 2-3 tháng 4 năm 2025 tại bang Plateau, khiến hơn 60 người Thiên Chúa giáo thiệt mạng và 383 ngôi nhà bị đốt cháy. Nhiều gia đình bị thiêu sống, trẻ em mất nhà cửa. Ông King nhấn mạnh, đây không phải là sự cố đơn lẻ mà đã kéo dài suốt 20 năm và ngày càng lan rộng.

Theo ông King, đây là một chiến dịch “chiếm đất trá hình” do các chiến binh Hồi giáo Fulani thực hiện nhằm đẩy người Thiên Chúa giáo ra khỏi vùng đất quê hương của họ ở khu vực Trung Nigeria. Từ năm 2001 đến nay, ước tính có tới 100.000 người Thiên Chúa giáo đã bị sát hại và 3,5 triệu nông dân bị buộc phải rời bỏ đất đai. Những kẻ tấn công sử dụng súng AK-47, mã tấu và xăng, và dường như không có ai ngăn chặn chúng. Ông King cáo buộc chính phủ Nigeria đã “không làm gì” trong suốt 20 năm qua.

Một người phụ nữ góa bụa sau vụ tấn công được cho là đã nói với ICC: “Họ muốn đất đai của chúng tôi, mạng sống của chúng tôi, và cả Chúa Jesus của chúng tôi.”

Chỉ riêng cuối tuần trước đó, ICC và các nguồn tin địa phương cho biết thêm 54 người Thiên Chúa giáo đã bị thảm sát sau khi tham dự lễ Lá tại làng Zikke, gần Jos. Vụ tấn công kéo dài cả tiếng đồng hồ mà không có sự can thiệp nào từ phía chính quyền.

Tổ chức Open Doors UK, một nhóm Thiên Chúa giáo hoạt động tại Nigeria, cũng cung cấp danh sách các vụ tấn công khác xảy ra chỉ trong tháng trước. Nigeria hiện đứng thứ 7 trong Danh sách Theo dõi Thế giới năm 2025 của Open Doors, xếp hạng các quốc gia nơi người Thiên Chúa giáo đối mặt với sự bách hại nặng nề nhất.

Ông Ryan Brown, Giám đốc điều hành Open Doors US, cho biết người Thiên Chúa giáo ở miền bắc và miền trung Nigeria phải đối mặt với bạo lực cực đoan từ các nhóm như Boko Haram, ISWAP (Nhà nước Hồi giáo tỉnh Tây Phi) và các chiến binh Fulani có vũ trang. Những nhóm này đã giết hại hàng nghìn tín đồ, phá hủy hàng trăm nhà thờ và khiến toàn bộ cộng đồng Thiên Chúa giáo phải di dời. Các vụ tấn công gần đây ở bang Plateau là một chương mới trong cuộc khủng hoảng bách hại tôn giáo đang diễn ra.

Ông Brown nói thêm rằng các vụ tấn công này đã tàn phá những cộng đồng vẫn đang hồi phục sau vụ thảm sát đêm Giáng Sinh năm 2023, khiến khoảng 200 người Thiên Chúa giáo thiệt mạng trong cùng khu vực. Nhiều gia đình mất đi trụ cột chính, phụ nữ và trẻ em thường xuyên bị tấn công tình dục. Những người sống sót hiện đang phải trú ẩn trong ít nhất bốn trại tị nạn, đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực và không thể tiếp cận giáo dục hay thờ phượng an toàn.

Giám mục Ayuba Matawal, Chủ tịch Ủy ban Phúc lợi Người Di tản Nội bộ Bokkos của Nigeria, nhận định rằng một số kẻ cực đoan này đã bị tiêm nhiễm tư tưởng chiếm đất từ các cộng đồng Thiên Chúa giáo, tiếp nối di sản của Uthman dan Fodio về việc truyền bá Hồi giáo khắp Nigeria. Dù số lượng có thể không lớn, nhưng những kẻ cực đoan này đã gây ra thiệt hại nặng nề cho các cộng đồng Thiên Chúa giáo.

Trước tình hình này, ông Jeff King của ICC kêu gọi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Nigeria vào danh sách “Quốc gia Cần Quan tâm Đặc biệt” (CPC). Đây là một nhãn hiệu của chính phủ Mỹ đi kèm với các biện pháp trừng phạt, áp lực và hậu quả thực sự. Ông King tin rằng Mỹ nên “cắt bỏ mọi viện trợ (tài chính và quân sự) cho Nigeria cho đến khi chúng ta thấy sự giảm đáng kể các vụ tấn công, thủ phạm bị bắt giữ và đất đai được trả lại.”

Đáp lại, một phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết Mỹ “vẫn hết sức quan ngại về bạo lực đang diễn ra ở Tây Phi, bao gồm cả khu vực Trung Nigeria”. Họ gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân trong các vụ bạo lực gần đây ở bang Plateau. Phát ngôn viên cũng cho biết Mỹ tiếp tục làm việc ở cấp cao nhất với chính phủ Nigeria để giải quyết “nguyên nhân gốc rễ của bạo lực” và “kiên quyết ủng hộ việc bảo vệ tất cả công dân”. Họ ghi nhận cam kết của Tổng thống Nigeria Tinubu trong việc giải quyết các nguyên nhân bạo lực và thúc giục chính phủ có những bước đi ý nghĩa và quyết đoán để ngăn chặn các vụ tấn công tiếp theo, đảm bảo trách nhiệm giải trình cho thủ phạm và thúc đẩy hòa bình, ổn định lâu dài.

Trong bối cảnh đó, Giám mục Matawal cảnh báo rằng trong dịp cuối tuần Lễ Phục Sinh này, “các cộng đồng Thiên Chúa giáo đang trong tình trạng cảnh giác cao độ, đặc biệt là trong các buổi lễ nhà thờ và các cuộc tụ họp tôn giáo.”

Ông King nói thêm rằng người Thiên Chúa giáo Nigeria đang “mang thập giá của họ mỗi ngày, nhưng hy vọng của họ trỗi dậy như sự phục sinh”. Ông kết luận: “Lễ Phục Sinh là về sự sống chiến thắng cái chết, và những người Thiên Chúa giáo này đang sống điều đó. Nhưng chúng ta hãy cùng lên tiếng và nói ‘chúng tôi nghe thấy bạn, chúng tôi ở bên bạn, hãy cố gắng thêm một chút nữa’.”

Fox News Digital đã liên hệ với chính phủ Nigeria nhưng không nhận được phản hồi.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú