Một vụ hỏa hoạn thương tâm đã xảy ra tại thành phố Trenton, tiểu bang New Jersey, khiến hai em nhỏ là Disleiny Nicole Santana, 6 tuổi, và Rolando Santana, 11 tuổi, thiệt mạng. Người cha đau khổ, ông Delvys Santana, chia sẻ với NBC10 về nỗi mất mát quá lớn khi gia đình ông mới chuyển đến căn nhà này vào thứ Hai tuần trước.
Theo lời ông Santana, vụ cháy bùng phát vào khoảng 4 giờ sáng khi ông cùng vợ và sáu người con đang ngủ. Trong lúc cố gắng đưa các con ra ngoài, hai người con lớn đã nhảy khỏi cửa sổ. Tuy nhiên, hai em nhỏ xấu số đã không may mắn thoát khỏi đám cháy và tử vong sau đó, dù đã được đưa đi cấp cứu.
Ông Santana, người gốc Cộng hòa Dominica, cho biết các thiết bị báo khói trong nhà dường như không hoạt động, điều mà ông tin rằng có thể đã làm tình hình tồi tệ hơn. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn căn nhà, để lại cảnh tượng tan hoang.
Thị trưởng Trenton, ông Reed Gusciora, đã bày tỏ lời chia buồn sâu sắc đến gia đình nạn nhân và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm tra và đảm bảo các thiết bị báo khói luôn trong tình trạng hoạt động tốt, đặc biệt là đối với các căn nhà đi thuê. Tin từ NBC Philadelphia cho biết cuộc điều tra nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được tiến hành.



