Sau các trận cháy rừng kinh hoàng tại Los Angeles vào tháng Giêng vừa qua, nhiều gia đình đã mất đi tất cả, trong đó có những ngôi nhà thân yêu. Với những người trẻ tuổi, nỗi mất mát này càng khó vượt qua.
Katharine Hart, 18 tuổi, một trong những thiếu niên sống tại Altadena bị ảnh hưởng, kể lại rằng khi gia đình sơ tán, họ chỉ nghĩ sẽ quay về vào ngày hôm sau để tiếp tục đi học, không ngờ cả thị trấn lại tan hoang.
Để giúp các em vượt qua biến cố và tìm lại sự bình yên, tổ chức phi lợi nhuận Outward Bound Adventures đã tổ chức các chuyến cắm trại trên vùng núi phía Bắc Altadena và các buổi gặp gỡ hàng tuần tại trường John Muir High School để các em chia sẻ cảm xúc, nỗi đau cùng nhau.
Chuyến đi cắm trại đầu tiên vào tháng Tư vừa qua đã đưa 5 học sinh đến dãy núi San Gabriel trong Rừng Quốc gia Angeles. Tại đây, các em được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa như vẽ tranh về ngôi nhà cũ, gọi tên những cảm xúc đang giấu kín và viết về bản thân mình. Katharine chia sẻ, các bài tập hít thở sâu giúp các em giải tỏa sự tức giận, nỗi buồn, mang lại cảm giác bình yên và tĩnh lặng.
Ông Brandon Hammerli, điều phối viên phát triển của Outward Bound Adventures, cho biết ông đã nghe nhiều em nói rằng các em cảm thấy thanh thản khi ở đây, được là chính mình và không cần che giấu cảm xúc thật.
Trong khi Altadena đang nỗ lực xây dựng lại từ đống tro tàn, Outward Bound Adventures hy vọng có thể duy trì các chuyến đi hàng tháng cho học sinh. Mục tiêu của chương trình là giúp các em biến những trải nghiệm đau thương – sự hủy diệt của thiên nhiên, nhưng cũng là sự sống – thành động lực để phát triển một Altadena mới mẻ trong tương lai.
Đây là một câu chuyện cảm động về cách cộng đồng chung tay giúp đỡ những người trẻ tuổi đối mặt với mất mát và tìm thấy sức mạnh từ thiên nhiên và sự kết nối giữa con người với con người.
Theo tin từ NBCU Academy ngày 14/05/2025 cho biết.