Thượng nghị sĩ John Fetterman, người nổi tiếng với phong cách ăn mặc giản dị và từng trải qua cơn đột quỵ ngay trước chiến thắng bầu cử sơ bộ, lại vừa vướng vào một câu chuyện không mấy hay ho.
Theo một bài viết trên New York Magazine, cựu chánh văn phòng của Fetterman đã gửi thư cho bác sĩ của ông, bày tỏ lo ngại về hành vi thất thường của vị thượng nghị sĩ này, cảnh báo rằng sức khỏe tinh thần của ông có thể gây nguy hiểm đến tính mạng.
Adam Jentleson, cựu chánh văn phòng, viết: “Tôi lo sợ rằng nếu John tiếp tục đi theo con đường hiện tại, ông ấy sẽ không còn ở bên chúng ta được lâu nữa.” Ông còn tiết lộ rằng Fetterman không tái khám bác sĩ, thậm chí còn yêu cầu hủy bỏ các cuộc hẹn định kỳ với bác sĩ riêng.
Fetterman đã lên tiếng phản bác, gọi bài viết trên tạp chí là “một đòn công kích” và cho rằng tác giả có quan hệ bạn bè thân thiết với Jentleson, đồng thời sử dụng các nguồn tin ẩn danh để đưa tin sai lệch.
Trong một diễn biến khác, một cuốn sách sắp ra mắt tiết lộ rằng các trợ lý hàng đầu của Tổng thống Joe Biden đã tranh luận về việc liệu ông có nên trải qua một cuộc kiểm tra nhận thức hay không để chứng minh khả năng điều hành đất nước trong nhiệm kỳ thứ hai. Tuy nhiên, họ lo ngại rằng việc thực hiện bài kiểm tra như vậy sẽ làm dấy lên những nghi ngờ về năng lực tinh thần của ông.
Quyết định này được đưa ra sau khi cựu cố vấn đặc biệt Robert Hur gọi Biden là “một người đàn ông lớn tuổi, có thiện ý và trí nhớ kém” trong báo cáo về vụ tài liệu mật. Sự việc này càng làm dấy lên những lo ngại về khả năng nhận thức của các nhà lãnh đạo chính trị.
Dù sao thì, ai cũng có những ngày tồi tệ, nhưng khi nó liên quan đến một thượng nghị sĩ hay tổng thống, thì lại là chuyện khác. Theo Fox News.