Theo Fox News, những hình ảnh đầu tiên về thi hài của Giáo hoàng Francis đã được công bố vào thứ Ba, và tang lễ của ông dự kiến sẽ diễn ra vào sáng thứ Bảy.
Trong ảnh, Giáo hoàng Francis nằm trong quan tài gỗ, mặc áo lễ màu đỏ và đội mũ giám mục, trong khi Quốc vụ khanh Vatican đang cầu nguyện bên cạnh tại nhà nguyện của khách sạn Domus Santa Marta, nơi ông từng ở.
Các Hồng y đã có cuộc họp đầu tiên vào thứ Ba tại hội trường synod của Vatican để xác định các bước tiếp theo trước khi một cuộc họp kín bắt đầu để chọn ra vị Giáo hoàng kế nhiệm. Các Hồng y đã quyết định tổ chức tang lễ vào thứ Bảy, lúc 10 giờ sáng tại Quảng trường Thánh Peter.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông và Đệ nhất phu nhân Melania Trump dự định tham dự tang lễ. Tổng thống Argentina Javier Milei cũng dự kiến sẽ đến dự tang lễ của vị Giáo hoàng sinh ra ở Argentina.
Giáo hoàng Francis qua đời vào sáng thứ Hai ở tuổi 88 sau khi bị đột quỵ, dẫn đến hôn mê và suy tim. Sự ra đi của ông đánh dấu kết thúc triều đại Giáo hoàng kéo dài 12 năm, với tư cách là vị Giáo hoàng thứ 266 và là nhà lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo La Mã.
Giáo hoàng, người mắc bệnh phổi mãn tính và đã cắt bỏ một phần phổi khi còn trẻ, đã trải qua 38 ngày trong bệnh viện Gemelli ở Rome bắt đầu từ ngày 14 tháng 2 để điều trị một cuộc khủng hoảng hô hấp phát triển thành viêm phổi kép.
Ông vẫn đang hồi phục khi xuất hiện lần cuối trước công chúng vào Chủ nhật, ban phước lành Phục sinh và gửi lời chào cuối cùng tới những người theo dõi từ chiếc xe di động của mình. Giáo hoàng cũng đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance vào Chủ nhật Phục sinh tại Casa Santa Marta.
Hồng y Matteo Zuppi, người đứng đầu hội đồng giám mục Ý và là một ứng cử viên tiềm năng cho vị trí Giáo hoàng tiếp theo, cho biết: “Ngài đã hiến dâng mình đến phút cuối cùng. Ra đi để gặp gỡ mọi người, nói chuyện với mọi người, dạy chúng ta nói chuyện với mọi người, ban phước cho mọi người”.
Trong di chúc cuối cùng, Giáo hoàng Francis xác nhận ông sẽ được chôn cất tại Vương cung thánh đường St. Mary Major, nằm bên ngoài Vatican và là nơi lưu giữ biểu tượng Đức Mẹ Maria yêu thích của ông.
Giáo hoàng Francis đã ghé thăm vương cung thánh đường trên đường từ bệnh viện Gemelli về nhà vào ngày 23 tháng 3, sau thời gian nằm viện dài nhất trong triều đại Giáo hoàng của mình, để dâng hoa trước biểu tượng. Ông trở lại vào ngày 12 tháng 4 để cầu nguyện trước Đức Mẹ lần cuối.