Nhìn lại 10 ngày biểu tình rầm rộ năm 2020 sau cái chết của George Floyd: Chính quyền Trump ‘bật đèn xanh’ cho phân biệt chủng tộc?

Năm năm sau vụ sát hại George Floyd dưới tay cảnh sát Minneapolis, những ký ức về làn sóng biểu tình năm 2020 vẫn còn nguyên vẹn. Video ghi lại những hơi thở cuối cùng của Floyd đã lan truyền nhanh chóng, khơi dậy sự phẫn nộ trên khắp nước Mỹ.

Trong 10 ngày liên tiếp sau cái chết của Floyd vào Memorial Day năm 2020, các cuộc biểu tình nổ ra không chỉ ở các thành phố lớn mà còn lan rộng ra các vùng ngoại ô và thị trấn nhỏ.

Theo Associated Press, Bộ Tư pháp dưới thời Tổng Thống Donald Trump đã hủy bỏ thỏa thuận với Minneapolis và Louisville, Kentucky về việc cải tổ lực lượng cảnh sát. Một động thái bị chỉ trích là “bật đèn xanh” cho phân biệt chủng tộc.

Phong trào Black Lives Matter tuyên bố với Associated Press rằng đây là một tín hiệu từ chính quyền liên bang cho phép các sở cảnh sát tiếp tục phân biệt đối xử và lạm dụng người da đen mà không phải lo lắng.

Những hình ảnh từ thời điểm đó cho thấy đại dịch vẫn đang hoành hành nhưng không ngăn cản được người biểu tình. Nhiều người đã tuần hành, quỳ gối và hô vang khẩu hiệu “Tôi không thở được” – những lời cuối cùng của Floyd. Gương mặt của Floyd và dòng chữ “Black Lives Matter” xuất hiện khắp nơi, trên biểu ngữ, đường phố và các tòa nhà công cộng.

Trong một số hình ảnh, cảnh sát đối đầu với người biểu tình bằng trang bị chống bạo động, trong khi những người khác quỳ xuống thể hiện sự đoàn kết.

Một bức ảnh đặc biệt ghi lại khoảnh khắc một sĩ quan cảnh sát và một người biểu tình, cả hai đều là người da đen, nắm tay nhau giữa cuộc đối đầu trong một cuộc biểu tình đòi công lý cho Floyd ở New York. Theo tin từ Associated Press.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú