Những ghi chép cá nhân của Tiến sĩ Anthony Fauci, được công bố gần đây, cho thấy ông đã ước tính tỷ lệ tử vong do COVID-19 thấp hơn đáng kể so với những gì ông khai báo với Quốc hội chỉ vài tuần sau đó. Theo nhật ký, vào ngày 8 tháng 2 năm 2020, Tiến sĩ Fauci đã tin rằng tỷ lệ tử vong của virus này là khoảng 0,2-0,3%, trái ngược với con số 2-3% mà ông đã trình bày trước Ủy ban Giám sát Hạ viện vào ngày 11 tháng 3 năm 2020.
Trong phiên điều trần đó, khi so sánh với cúm mùa, ông Fauci cho biết: “Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta tính tất cả các trường hợp nhiễm trùng nhẹ triệu chứng hoặc không có triệu chứng, có lẽ tỷ lệ tử vong sẽ giảm xuống khoảng một phần trăm, tức là nó nguy hiểm gấp 10 lần so với cúm mùa.”
Trong khi đó, các ghi chép trong nhật ký của ông vào tháng 2 năm 2020 chỉ ra rằng ông đã thảo luận với cựu Giám đốc Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Tom Frieden về việc virus hành xử giống như một bệnh cúm nặng về khả năng lây truyền, và con số thực tế của tỷ lệ tử vong trên tổng số ca bệnh (CFR) gần với 0,2-0,3% hơn là 2,0%. Vào thời điểm đó, số ca nhiễm được ghi nhận là 34.687 và 724 ca tử vong, tương đương hơn 0,2%.
Tiến sĩ Fauci, người từng là Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh Truyền nhiễm Quốc gia (NIAID) trong đại dịch, đã trở thành gương mặt đại diện cho cuộc chiến chống COVID-19 dưới thời Tổng Thống Donald Trump và tiếp tục vai trò này dưới thời Tổng Thống Joe Biden cho đến khi nghỉ hưu vào năm 2022. Tầm ảnh hưởng của vị trí này không hề nhỏ, và nhật ký của ông cho thấy sự theo dõi sát sao về danh tiếng và các lần xuất hiện trên truyền thông của bản thân.
Ông ghi lại: “Bài báo lớn trên trang nhất về tôi xuất hiện trên tờ Washington Post. Rất là tâng bốc. Tình hình danh tiếng quốc gia và quốc tế của tôi đang bùng nổ và thực sự không thể tưởng tượng nổi.” Ông còn nhấn mạnh: “Không quá lời khi nói rằng hôm nay tôi là người nổi tiếng và được nhắc đến nhiều nhất trong cả nước và là một trong những người dễ nhận biết nhất trên thế giới.”
Theo tin từ Fox News.



