Nhân viên vệ sinh Đại học Columbia kiện những người biểu tình chống Israel vì cáo buộc giam giữ họ trong tòa nhà của trường

Hai nhân viên vệ sinh của Đại học Columbia đã đệ đơn kiện hơn 40 người biểu tình chống Israel, cáo buộc họ bắt giữ con tin và hành hung tại một tòa nhà trong khuôn viên trường vào tháng 4 vừa qua.

Vụ kiện cáo buộc những người biểu tình, được mô tả là “những kẻ chiếm đóng”, đã khủng bố hai người đàn ông, hành hung và giam giữ họ trái ý muốn. Các nhân viên vệ sinh còn bị gọi bằng những lời lẽ xúc phạm như “những kẻ yêu Do Thái”, “công nhân Do Thái” và “người Zionist” khi cố gắng bảo vệ tòa nhà.

Theo đơn kiện, những người biểu tình đã sử dụng một “cuốn cẩm nang bí mật” hướng dẫn cách “thực hiện hành động bất hợp pháp mà không bị trừng phạt”. Họ còn thu thập thông tin chi tiết về tòa nhà, bao gồm vị trí bình cứu hỏa, vòi nước và bảng điện, đồng thời lên kế hoạch sử dụng các thiết bị nặng để gia cố công trình.

Một trong những bị cáo, James Carlson, 41 tuổi, bị cáo buộc đã xô đẩy và đe dọa một trong các nhân viên vệ sinh. Luật sư của Carlson phủ nhận các cáo buộc, khẳng định thân chủ của mình là người Do Thái gốc Armenia và kiên quyết phản đối mọi hành vi diệt chủng.

Cả hai nhân viên vệ sinh đều khai rằng họ bị thương tích và rối loạn căng thẳng sau sang chấn do vụ việc. Họ hiện không thể trở lại làm việc.

Cựu Bộ trưởng Tư pháp Bill Barr, người đại diện cho các nhân viên vệ sinh, cho biết họ là nạn nhân của một cuộc tấn công có động cơ thù hận và có kế hoạch trước.

Vụ việc này làm dấy lên những lo ngại về tình trạng bài Do Thái và bạo lực trong khuôn viên trường đại học. Các nhà chức trách đang tiến hành điều tra để làm rõ các cáo buộc và đảm bảo công lý cho các nạn nhân.

Bạn nghĩ gì về vụ việc này? Liệu đây có phải là một hồi chuông cảnh tỉnh về tình hình bất ổn trong các trường đại học hiện nay?

Theo Fox News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU

Đức Giáo hoàng Francis


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú