Một nhân viên của Văn phòng Cảnh sát trưởng Giáo xứ Orleans, bang Louisiana, đã bị bắt giữ liên quan đến vụ 10 tù nhân vượt ngục khỏi nhà tù ở New Orleans.
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng thứ Sáu vừa qua tại Trung tâm Tư pháp Orleans, một cơ sở giam giữ khoảng 1,400 người. Các tù nhân đã trốn thoát qua một lỗ thủng trên tường phía sau bồn cầu. Theo văn phòng cảnh sát trưởng, thanh sắt bảo vệ đường ống nước tại đó “dường như đã bị cắt một cách cố ý bằng một loại dụng cụ.”
Cảnh sát trưởng Susan Hutson cho biết bà tin rằng vụ vượt ngục này có sự giúp sức từ bên trong, hay còn gọi là vụ “nội gián.” Tuần trước, bà đã đình chỉ công tác ba nhân viên để điều tra. Tuy nhiên, phát ngôn viên văn phòng Tổng chưởng lý xác nhận nhân viên vừa bị bắt không phải là người lính gác duy nhất tại thời điểm tù nhân vượt ngục (người này lúc đó được cho là đang đi lấy đồ ăn).
Sau khi trốn thoát, các tù nhân nhanh chóng thay quần áo thường dân. Điều đáng chú ý là sự vắng mặt của họ không được báo cáo trong nhiều giờ sau đó, tạo điều kiện cho việc bỏ trốn diễn ra thuận lợi.
Trong số 10 người trốn thoát, nhiều người đối mặt với các cáo buộc hoặc đã bị kết án về các tội danh bạo lực, bao gồm cả giết người. Đến thời điểm này, 4 người đã bị bắt lại và 6 người vẫn đang bị truy tìm. Danh tính của nhân viên bị bắt và các cáo buộc cụ thể chưa được công bố.
Vụ việc đã làm gia tăng áp lực và chỉ trích lên Cảnh sát trưởng Hutson. Bà thừa nhận nhà tù có những vấn đề tồn tại lâu nay như khóa hỏng và thiếu nhân viên. Tuy nhiên, nhiều quan chức tiểu bang và địa phương cho rằng trách nhiệm thuộc về bà vì đã không đảm bảo an ninh cơ sở giam giữ. Hội đồng Thành phố New Orleans dự kiến sẽ có cuộc họp với văn phòng cảnh sát trưởng và các bên liên quan để thảo luận về vụ vượt ngục này.
Tin tức dựa trên báo cáo của Associated Press, đăng trên Seattle Times vào ngày 20 tháng 5 năm 2025.