Tiến sĩ Jesse McGuire, từng là bùa may mắn của đội Arizona Diamondbacks trong mùa giải World Series năm 2001, đã một lần nữa trình diễn quốc ca cho đội bóng chày chuyên nghiệp này nhân dịp kỷ niệm 25 năm chiến thắng lịch sử đó.
McGuire nổi tiếng với việc trình diễn quốc ca trong loạt trận postseason đó, bao gồm cả trận đấu quyết định Game 7 của World Series với chiến thắng walk-off trước New York Yankees, đội mà Diamondbacks tình cờ xếp lịch kỷ niệm 25 năm World Series của họ vào cuối tuần này.
Thậm chí, vì sự nổi tiếng của McGuire tại Arizona, ông đã nhận được cả nhẫn World Series của riêng mình.
Tuy nhiên, trong màn trình diễn quốc ca hôm thứ Bảy vừa qua, trước đám đông chật kín sân Chase Field để ăn mừng và theo dõi D-Backs đối đầu với Yankees, cây kèn của McGuire đã gặp trục trặc.
Đó không phải là giai điệu mượt mà mà McGuire thường thể hiện, mà là do thiết bị gây khó khăn cho ông. McGuire đã cố gắng khắc phục, nhưng sau khi nhận ra ở đầu bài hát “The Star-Spangled Banner” rằng cây kèn không hoạt động, ông đã phản ứng theo cách tốt nhất có thể.
McGuire đã tiếp tục bằng giọng hát của mình.
Ông lão 68 tuổi này, từng là nghệ sĩ kèn chính của Dàn nhạc Jazz Lincoln Center ở New York, và cũng đã trình diễn quốc ca cho ba đời Tổng thống Hoa Kỳ, đã nhanh chóng cầm lấy micro và cất giọng hát vang lên những lời còn lại của bài quốc ca.
Đám đông đã nhanh chóng tung hô ông trước khi im lặng trở lại để tôn vinh lá cờ Sao và Sọc, khi McGuire tiếp tục thể hiện âm vực của mình trước đám đông.
Khi McGuire đạt đến cao trào của bài quốc ca, lá cờ Mỹ khổng lồ đã tung bay ở khu vực ngoài sân, tạo nên một cảnh tượng đẹp đẽ trước khi trận đấu bắt đầu, một khoảnh khắc suýt chút nữa đã trở nên tồi tệ.
McGuire có vẻ không hài lòng lắm khi kết thúc bài quốc ca vì cây kèn của ông không hoạt động đúng cách, nhưng ông không thể trách điều gì sau khi thể hiện âm vực của mình trước đám đông đã đứng dậy vỗ tay tán thưởng vào cuối buổi biểu diễn.
Ngay cả huấn luyện viên của Diamondbacks, Torey Lovullo, cũng nhanh chóng thể hiện sự tôn trọng đối với McGuire khi ông rời sân, khen ngợi hành động nhanh trí và yêu nước của ông.
Và nếu chưa đủ, McGuire còn trở lại sân trong hiệp thứ bảy để trình diễn bài “God Bless America”, và đúng vậy, ông cũng đã hát bài này.
Tương tự như chiến thắng Game 7 đó, nơi Luis Gonzalez đã thực hiện một cú đánh bloop nổi tiếng trước huyền thoại closer của Yankees, Mariano Rivera, để giành chiến thắng, đội Diamondbacks đã giành chiến thắng trước Yankees nhờ một cú home run hai lần chạy của Pavin Smith ở cuối hiệp thứ chín, giữ cho hy vọng giành vé vào vòng play-off của đội sống sót.
Theo tin từ OutKick.



