Một nhà tang lễ ở phía tây nam Houston, Richardson Mortuary, vừa bị yêu cầu đóng cửa ngay lập tức sau khi Ủy ban Dịch vụ Tang lễ Texas (TFSC) phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng về sức khỏe và an toàn, bao gồm cả việc lưu trữ thi thể đang phân hủy.
Quyết định này được đưa ra sau khi một video lan truyền trên mạng ghi lại cảnh một gia đình phàn nàn về tình trạng thi thể người thân của họ tại nhà tang lễ. Vụ việc còn bao gồm một nhân viên nhà tang lễ hành hung một người, khiến người này phải nhập viện với vết đâm.
Ủy ban TFSC xác nhận đã đưa ra năm yêu cầu cụ thể cho Richardson Mortuary phải hoàn thành.
Tuy nhiên, theo TFSC, đến nay, đại diện của Richardson Mortuary, Michael Richardson và Gayle Bell, mới chỉ “hoàn thành một phần” các yêu cầu. Ông Michael Richardson, chủ sở hữu, cho biết ông gặp vấn đề về sức khỏe, điều này có thể đã cản trở việc ông tuân thủ đầy đủ thời hạn.
Ủy ban Dịch vụ Tang lễ Texas cho biết từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 4, chỉ vài ngày trước lệnh ngừng hoạt động, nhà tang lễ đã chuyển thi thể đến các cơ sở khác.
TFSC cho biết họ đang xem xét hồ sơ dịch vụ một phần và sẽ thu thập các tài liệu còn lại trực tiếp. Ủy ban cũng nhận được danh sách người đã khuất và người thân gần nhất của họ để hỗ trợ xác minh từng trường hợp khi cuộc điều tra tiếp tục.
Vụ việc này làm dấy lên lo ngại về chất lượng dịch vụ của các nhà tang lễ. TFSC khuyến khích bất kỳ ai có thêm thông tin liên quan đến Richardson Mortuary liên hệ với họ qua email [email protected] hoặc qua điện thoại (512) 936-2474.
Theo KPRC Click2Houston