Một món đồ kỷ niệm thể thao độc đáo đã gây chú ý trên mạng xã hội khi nhà phân tích kinh doanh thể thao Darren Rovell chia sẻ bức ảnh một thẻ bài NBA Hoops năm 1990-91 có hình cựu cầu thủ New York Knicks, Mark Jackson. Điều đặc biệt là ở hàng ghế khán giả, hai anh em Lyle và Erik Menendez, những kẻ đã bị kết tội giết cha mẹ, xuất hiện trong khung hình.
Theo bài báo của Fox News, bức ảnh được chụp tại một trận đấu giữa Los Angeles Clippers và New York Knicks. Điều đáng nói là vụ án mạng đã xảy ra trước thời điểm bức ảnh được chụp, và anh em nhà Menendez được cho là đã mua vé bằng tiền từ chính sách bảo hiểm nhân thọ.
Ông Rovell đã mang tấm thẻ bài này lên chương trình “The Craig Carton Show” để chia sẻ câu chuyện thú vị. “Đây là một trong những món đồ Knicks yêu thích của tôi,” ông Rovell cho biết khi cầm tấm thẻ bài được đóng khung.
Anh em nhà Menendez hiện đang thụ án tù chung thân. Phiên điều trần xin ân xá tiếp theo của họ dự kiến diễn ra vào tháng 3 năm 2027. Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta rằng đôi khi, những điều bất ngờ có thể ẩn chứa trong những món đồ sưu tầm thể thao.



