Ông Clay Travis, nhà sáng lập trang tin OutKick, hôm thứ Hai đã đưa ra lời thách đấu trị giá 10 triệu đô la Mỹ để tổ chức một trận đấu bóng rổ “trận chiến nam nữ” phiên bản hiện đại, giữa đội vô địch WNBA Las Vegas Aces và một đội vô địch bóng rổ trung học nam.
Lời đề nghị này xuất hiện trong bối cảnh WNBA đang là tâm điểm của cuộc tranh luận văn hóa về người chuyển giới, sau khi hậu vệ Sophie Cunningham của đội Indiana Fever bày tỏ quan điểm rằng các nữ vận động viên không nên phải thi đấu với những người nam sinh học trong các môn thể thao dành cho nữ.
“Nếu WNBA thực sự không tin rằng nam giới giỏi hơn phụ nữ trong bóng rổ, thì nhà vô địch của WNBA nên có thể đánh bại một nhóm nam sinh trung học”, ông Travis cho biết trên chương trình “The Will Cain Show” hôm thứ Hai. Ông Travis, một cộng tác viên của Fox News, đề xuất trận đấu này sẽ được phát sóng trên hình thức trả tiền theo lượt xem (pay-per-view), với toàn bộ lợi nhuận sẽ được quyên góp cho quỹ Tunnel to Towers.
Ông Travis cho rằng trận đấu này có thể quyên góp được hàng triệu đô la cho từ thiện. Ông cũng chỉ trích giới lãnh đạo WNBA vì đã không phản hồi trước đề xuất của ông và cũng không lên tiếng về vấn đề cho phép nam sinh học thi đấu trong giải nữ.
Ông Travis đã nhắm vào Ủy viên WNBA Cathy Engelbert, lên án bà vì đã không công khai bảo vệ bà Cunningham hoặc lên tiếng ủng hộ việc duy trì các giải đấu dành riêng cho nữ. Theo tin từ Fox News, ông Travis nói: “Giải đấu này gọi là WNBA vì đây là hiệp hội bóng rổ dành cho phụ nữ, đúng không?”



