Một nhân vật chính trị kỳ cựu của Uganda, ông Olara Otunnu, đã chính thức tham gia cuộc đua giành chức Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, trở thành người thứ bảy mong muốn kế nhiệm ông Antonio Guterres khi nhiệm kỳ của ông kết thúc vào cuối năm nay. Ông Otunnu, 75 tuổi, được sự ủng hộ của chính phủ Uganda, đang có mặt tại New York để gặp gỡ các phái đoàn và tham gia đối thoại với Đại Hội đồng và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Theo thông tin từ ông Adonia Ayebare, Đại diện Thường trực của Uganda tại Liên Hợp Quốc, ông Otunnu đã phải xin hỗ trợ visa để nhập cảnh vào Hoa Kỳ, do các biện pháp ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Ebola.
Ông Otunnu là một nhân vật quen thuộc với hệ thống Liên Hợp Quốc, từng giữ chức Phái viên Đặc biệt của Tổng Thư ký về trẻ em và xung đột vũ trang trong giai đoạn 1997-2005. Ông cũng từng là đại diện của Uganda tại Liên Hợp Quốc từ 1980-1985 và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Bảo an trong một năm. Ông còn có công thiết kế hệ thống bỏ phiếu thử nghiệm, nay được gọi là “Công thức Otunnu”, vẫn còn được áp dụng trong việc lựa chọn Tổng Thư ký.
Mặc dù có nhiều kinh nghiệm và uy tín, việc ông Otunnu tham gia tranh cử được xem là một “ngựa ô” bởi theo truyền thống, nhiệm kỳ này lẽ ra thuộc về khu vực Mỹ Latinh. Tuy nhiên, không có quy định chính thức nào cấm các ứng viên từ các khu vực khác.
Cuộc đua này có sự tham gia của nhiều ứng viên đáng chú ý khác như ông Macky Sall (Senegal), bà Michelle Bachelet (Chile) và bà Rebeca Grynspan (Costa Rica). Quyết định cuối cùng sẽ thuộc về Hội đồng Bảo an gồm 15 quốc gia, đặc biệt là 5 thành viên thường trực có quyền phủ quyết, và sau đó cần sự phê chuẩn của Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc với 193 quốc gia thành viên.



