Nhà khảo cổ học hé lộ phát hiện chấn động về hai tàu buôn nô lệ bị đắm: “Mắc cạn ngoài khơi”

Các nhà khảo cổ học vừa làm sáng tỏ thêm về hai con tàu buôn nô lệ từ thế kỷ 18 được phát hiện ngoài khơi Trung Mỹ. Theo Fox News, hai tàu này, Fridericus Quartus và Christianus Quintus, đã nằm dưới đáy biển Cahuita National Park của Costa Rica hơn 300 năm.

Nhà khảo cổ học David John Gregory từ National Museum of Denmark cho biết hai con tàu này chở khoảng 600-700 nô lệ châu Phi và khoảng 100 thủy thủ đoàn khi bị đắm vào năm 1710. Ban đầu, người ta tưởng đây là tàu của bọn cướp biển, nhưng hóa ra chúng được dùng để chở nô lệ.

Gregory kể lại: “Khi tàu bị bỏ lại trên bờ biển Costa Rica ngày nay, gần như toàn bộ nô lệ đã được thả vào rừng, trừ khoảng 20 người bị đưa lên tàu nhỏ hơn để chở đến thị trấn Portobello gần đó của Tây Ban Nha.”

Ông nói thêm, tàu Fridericus Quartus bị thủy thủ đoàn đốt, còn tàu Christianus Quintus thì bị thả trôi và mắc cạn trên bờ biển. Những nô lệ này, chủ yếu từ Tây Phi, hoặc là hòa nhập vào cộng đồng địa phương, hoặc không may bị bắt lại.

Nhóm của Gregory đã khai quật “rất ít”, chỉ khoảng 21 square feet quanh tàu để lấy mẫu gỗ. Họ dùng công nghệ xác định niên đại bằng vòng cây (dendrochronological) và phát hiện ra gỗ này từ Bắc Âu, cuối thế kỷ 17.

Các chuyên gia còn tìm thấy gạch và ống đất sét màu vàng, cho thấy tàu có nguồn gốc từ Đan Mạch. Gregory nói rằng những phát hiện này “hoàn toàn khớp” với các ghi chép lịch sử về con tàu.

Andreas Kallmeyer Bloch, một nhà khảo cổ học biển từ National Museum of Denmark, mô tả đây là “cuộc khai quật khảo cổ điên rồ nhất” mà ông từng tham gia. Theo ông, việc này không chỉ quan trọng với người dân địa phương mà còn giúp lấp đầy những khoảng trống trong lịch sử Đan Mạch.

Nguồn: Fox News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú