Các nhà lập pháp và nhà hoạt động đã tập trung tại Tối cao Pháp viện để kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Frank Kameny, người tiên phong đấu tranh cho quyền của cộng đồng LGBTQ+.
Hơn 60 năm trước, Kameny đã bị sa thải khỏi Army Map Service vì xu hướng tính dục của mình. Thay vì chấp nhận thất bại, ông đã bắt đầu một sự nghiệp đấu tranh không mệt mỏi cho quyền của người đồng tính.
Theo NBC News, Kameny từng nói: “Tôi khẳng định một cách thẳng thắn, dứt khoát và tuyệt đối rằng đồng tính luyến ái không hề vô đạo đức. Với những người tự nguyện tham gia vào các hành vi đồng tính, những hành vi đó là đạo đức, đúng đắn và đáng mong muốn, cả về mặt xã hội lẫn cá nhân.”
Những nỗ lực của Kameny đã giúp thay đổi cuộc sống của vô số người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Ông đã tham gia biểu tình trước Nhà Trắng vào năm 1965 và gặp Tổng thống Barack Obama vào năm 2009.
Malcolm Lazin, người sáng lập và giám đốc điều hành của Equality Forum, cho biết: “Chúng ta là cộng đồng thiểu số duy nhất trên thế giới không được dạy về lịch sử của mình ở nhà, ở trường công lập hay tổ chức tôn giáo. Việc mọi người nhận ra Frank Kameny là người sáng lập phong trào này là vô cùng quan trọng.”
Sau khi phục vụ trong Thế chiến II, Kameny lấy bằng Tiến sĩ Vật lý thiên văn tại Đại học Harvard năm 1956. Ông làm việc cho Army Map Service, nhưng bị sa thải khi Ủy ban Dịch vụ Dân sự phát hiện ra một vụ bắt giữ trước đó vì “hành vi dâm ô”.
Randy Wicker, một nhà hoạt động và bạn của Kameny, nói: “Frank thực sự thấy sự bất công của nó. Ông tin vào lời hứa về sự công bằng và bình đẳng trong xã hội Mỹ.”
Năm 1961, Kameny và Jack Nichols thành lập chi nhánh Washington, D.C., của Mattachine Society, một trong những tổ chức quyền của người đồng tính đầu tiên ở Mỹ.
Kameny cũng đóng vai trò quan trọng trong việc loại bỏ đồng tính luyến ái khỏi danh sách các rối loạn tâm thần của Hiệp hội Tâm thần Hoa Kỳ vào năm 1973.
Thượng nghị sĩ Tammy Baldwin, D-Wis., nói với NBC News: “Frank Kameny đã chiến đấu dũng cảm với chính phủ liên bang để bảo đảm sự tôn trọng, phẩm giá và bình đẳng mà mọi người LGBTQ+ ở Mỹ đều xứng đáng nhận được.”
Mặc dù Kameny qua đời năm 2011, di sản của ông vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các nhà hoạt động và những người đấu tranh cho quyền bình đẳng. Các thành phố Philadelphia và Washington đã tuyên bố ngày 21 tháng 5 là “Ngày Frank Kameny” để vinh danh những đóng góp của ông.