Nhà hoạt động Palestine Mahmoud Khalil đã đệ đơn kiện chính phủ Hoa Kỳ và một số tổ chức tư nhân, cáo buộc họ là một phần của âm mưu nhằm đàn áp các ý kiến chỉ trích Israel thông qua một chiến dịch phối hợp để “dox”, bắt giữ và trục xuất các nhà hoạt động sinh viên. Vụ kiện dân sự này, được đệ trình lên tòa án liên bang, nêu tên Heritage Foundation, một nhóm tư vấn bảo thủ, là kiến trúc sư của cái mà họ mô tả là một âm mưu kéo dài nhằm bịt miệng các thành viên của phong trào ủng hộ Palestine bằng cách bôi nhọ họ là những kẻ bài Do Thái.
Những nỗ lực này được hỗ trợ bởi Canary Mission và Betar, hai nhóm ủng hộ Israel duy trì các danh sách trực tuyến những người chỉ trích Israel, thường kèm theo những tuyên bố chưa được kiểm chứng rằng họ có liên hệ với Hamas. Theo đơn kiện, các nhà hoạt động có trong danh sách này “hầu như tự động bị các bị đơn liên bang nhắm mục tiêu để bắt giữ và trục xuất”.
Các luật sư của ông Khalil lập luận rằng “quan hệ đối tác công-tư” này có thể vi phạm Đạo luật Ku Klux Klan, một luật thời kỳ Tái thiết nhằm hạn chế sự phối hợp của chính phủ với các nhóm cảnh giới. Vụ kiện của họ tìm kiếm các khoản bồi thường không xác định và một lệnh tư pháp để chấm dứt âm mưu.
Bà Abigail Jackson, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, đã không bình luận về vụ kiện, nhưng cho biết trong một email rằng nhánh hành pháp “có thẩm quyền hợp pháp để thực hiện các hành động nhằm bảo vệ công chúng và đảm bảo tính toàn vẹn của hệ thống nhập cư của chúng ta”. Vụ kiện này diễn ra khi vụ án trục xuất của ông Khalil dường như đang hướng tới Tòa án Tối cao Hoa Kỳ.
Tại một cuộc họp báo, ông Khalil mô tả mục đích của hồ sơ mới nhất là “vạch trần mạng lưới các tổ chức, tác nhân cụ thể và thể chế làm việc cùng nhau để hình sự hóa sự đoàn kết với Palestine và làm gương cho những người từ chối giữ im lặng”. Ông nói thêm: “Nếu các biện pháp bảo vệ hiến pháp có thể bị gạt sang một bên dưới áp lực chính trị ngày hôm nay, thì ngày mai chúng cũng có thể bị gạt sang một bên đối với bất kỳ ai”.
Theo ABC News, ông Khalil, cựu sinh viên cao học tại Đại học Columbia, đã trở nên nổi bật với tư cách là người phát ngôn và lãnh đạo của các nhà hoạt động sinh viên phản đối Israel và các hành động của nước này ở Gaza. Ông đã bị các đặc vụ của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ bắt giữ vào tháng 3 năm 2025 tại căn hộ trong khuôn viên trường của mình và nhanh chóng trở thành bộ mặt của cuộc đàn áp của chính quyền Tổng thống Donald Trump đối với những người biểu tình ủng hộ Palestine.



