Nhà hoạt động ở Florida kêu gọi treo biểu ngữ ‘Satanology’ ở trường công, viện dẫn Tu chính án thứ Nhất

Một nhà hoạt động ở Florida đang gây chú ý khi yêu cầu các trường trung học công lập tại Hạt Brevard treo các biểu ngữ quảng bá tôn giáo do ông sáng lập, gọi là “Satanology”.

Ông T. Chaz Stevens, người điều hành nhóm REVOLT boot camp, đưa ra yêu cầu này sau khi thấy một nhà thờ Thiên Chúa Giáo (Trinity Church) treo biểu ngữ trên hàng rào sân vận động của Trường Trung học Palm Bay Magnet. Ông Stevens muốn “Satanology” cũng được phép xuất hiện trên các biểu ngữ và thậm chí cả biển quảng cáo điện tử của trường.

Lập luận của ông Stevens dựa trên Tu chính án thứ Nhất của Hiến pháp Hoa Kỳ, về quyền tự do ngôn luận và tôn giáo, cũng như nguyên tắc phân lập giữa Giáo hội và Nhà nước. Ông cho rằng nếu nhà trường cho phép một tôn giáo được quảng bá, thì phải cho phép tất cả, hoặc không cho phép ai cả. Tôn giáo của ông, “Bộ Chaz Tông Đồ và các Tiểu đệ của ông” (Ministry of Chaz the Bropostle and his Bro-Minions), có khẩu hiệu là “Satan yêu Tu chính án thứ Nhất”.

Ông Stevens cho biết đã từng có hành động tương tự ở Hạt Broward, Florida. Mặc dù thua kiện ở tòa án liên bang, nhưng nỗ lực của ông đã khiến học khu Hạt Broward thay đổi chính sách và gỡ bỏ các biểu ngữ của nhà thờ trên hàng rào trường học.

Nhà hoạt động này nói rằng ông không nhắm riêng vào Thiên Chúa Giáo mà là vào việc tôn giáo đa số (thiên chúa giáo) đang có ưu thế hiển thị trong các không gian công cộng. Ông cũng được biết đến với các dự án khác như thách thức các biển “In God We Trust”, “10 Điều Răn” và chiến dịch đòi cấm Kinh Thánh trong các học khu ở Florida.

Hiện tại, học khu Hạt Brevard vẫn chưa đưa ra phản hồi về yêu cầu của ông Stevens, theo Fox News đưa tin ngày 21/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú