Nhà hoạt động biểu tình tại Columbia bị giam giữ được gặp con trai sơ sinh sau phán quyết của tòa

Một thẩm phán liên bang đã ra phán quyết cho phép nhà hoạt động Palestine Mahmoud Khalil được gặp con trai sơ sinh của mình lần đầu tiên vào thứ Năm, sau khi chính quyền Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump tìm cách ngăn cản cuộc gặp trực tiếp này.

Mahmoud Khalil, một thường trú nhân hợp pháp và là cựu sinh viên Đại học Columbia, đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Louisiana kể từ ngày 8 tháng 3. Ông là người đầu tiên bị bắt trong chiến dịch trấn áp những người biểu tình ủng hộ Palestine mà Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã công bố. Khalil là một trong số ít người vẫn bị giam giữ trong khi vụ việc của ông được xử lý tại tòa án di trú và tòa án liên bang.

Chính quyền liên bang không buộc tội Khalil bất kỳ tội danh nào, nhưng tìm cách trục xuất ông với lý do vai trò nổi bật của ông trong các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến của Israel ở Gaza có thể làm suy yếu lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.

Trước đó, yêu cầu được có mặt khi con trai chào đời vào ngày 21 tháng 4 của ông đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) từ chối. Việc ông có được phép bế con hay chỉ gặp qua màn chắn plexiglass đã gây ra cuộc chiến pháp lý căng thẳng trong nhiều ngày, khiến luật sư của Khalil cho rằng ông đang bị chính phủ trả đũa chính trị.

Vào tối thứ Tư, Thẩm phán liên bang Michael Farbiarz ở New Jersey đã can thiệp, cho phép cuộc gặp mặt trực tiếp diễn ra vào sáng thứ Năm. Phán quyết này được đưa ra sau khi các quan chức liên bang phản đối nỗ lực của luật sư Khalil nhằm đảm bảo một cuộc ‘gặp mặt có tiếp xúc’ giữa Khalil, vợ là Noor Abdalla, và con trai mới sinh của họ tên Deen.

Chính quyền cho rằng chỉ nên cho phép ‘gặp mặt không tiếp xúc’ (qua màn chắn) và việc cho phép gặp mặt trực tiếp sẽ là một đặc quyền mà không tù nhân nào khác có được. Họ cũng lập luận rằng việc đưa vợ và con sơ sinh của ông Khalil vào khu vực an ninh của cơ sở giam giữ là không an toàn.

Luật sư của Khalil lại mô tả việc chính phủ từ chối cho gặp mặt là ‘bằng chứng thêm về động cơ trả đũa đằng sau việc bắt giữ và giam giữ ông Khalil ở nơi xa’, nhấn mạnh rằng vợ và con trai ông ‘không phải là mối đe dọa an ninh chút nào’. Vợ ông đã đi gần 1.500 dặm (2.400 km) đến trung tâm giam giữ hẻo lánh này với hy vọng giới thiệu con trai cho cha nó.

Thẩm phán Farbiarz hiện đang xem xét đơn xin trả tự do của Khalil trong khi ông kháng cáo quyết định của thẩm phán di trú Louisiana về việc ông có thể bị trục xuất khỏi đất nước. Vào thứ Năm, Khalil đã xuất hiện trước thẩm phán di trú Jamee Comans để luật sư trình bày lời khai về những rủi ro ông sẽ đối mặt nếu bị trục xuất về Syria, nơi ông lớn lên trong trại tị nạn, hoặc Algeria.

Các giáo sư và sinh viên Đại học Columbia cũng đệ trình lời khai xác nhận tính cách của Khalil, mô tả ông là người ‘ngay thẳng, có nguyên tắc và được kính trọng’. Một giáo sư nhấn mạnh rằng ông ‘chưa bao giờ biết Mahmoud có tình cảm hay định kiến chống Do Thái nào’ và đã nghe ông ‘kiên quyết bác bỏ chủ nghĩa bài Do Thái nhiều lần’.

Chưa có phán quyết nào được đưa ra về việc kháng cáo trục xuất vào thứ Năm, theo tin từ Associated Press ngày 23/05/2025.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú