Một nhà hoạt động Palestine bị giam giữ tại Mỹ, Mahmoud Khalil, cuối cùng đã được phép ôm cậu con trai mới một tháng tuổi của mình lần đầu tiên vào thứ Năm vừa qua. Quyết định này được đưa ra sau khi một thẩm phán liên bang bác bỏ nỗ lực của chính quyền nhằm giữ cha con họ cách ly bởi một tấm chắn kính.
Ông Khalil, một thường trú nhân hợp pháp và là cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học Columbia, đã bị giam giữ tại một nhà tù ở Louisiana kể từ ngày 8 tháng 3. Ông là người đầu tiên bị bắt giữ theo chính sách trấn áp những người biểu tình phản đối chiến sự ở Gaza mà Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đã đưa ra. Ông là một trong số ít người vẫn bị giam giữ khi vụ việc của ông đang được giải quyết tại cả tòa án di trú và tòa án liên bang.
Yêu cầu của ông Khalil được tham dự buổi sinh của con trai vào ngày 21 tháng 4 đã bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) từ chối vào tháng trước.
Vấn đề liệu ông Khalil có được phép ôm con hay bị buộc phải gặp con qua tấm chắn đã gây ra một cuộc chiến pháp lý kéo dài nhiều ngày. Các luật sư của ông Khalil cho rằng việc này cho thấy ông đang phải chịu sự trả đũa chính trị từ chính phủ.
Vào tối thứ Tư, thẩm phán liên bang Michael Farbiarz ở New Jersey đã can thiệp và cho phép cuộc gặp trực tiếp diễn ra vào sáng thứ Năm, theo thông tin từ luật sư của ông Khalil.
Quyết định của thẩm phán được đưa ra sau khi các quan chức liên bang cho biết họ sẽ phản đối nỗ lực của luật sư ông Khalil nhằm đảm bảo một cuộc thăm gặp “có tiếp xúc” giữa ông, vợ là Noor Abdalla và con trai Deen.
Thay vào đó, họ cho rằng ông Khalil chỉ được phép thăm gặp “không tiếp xúc”, nghĩa là ông sẽ bị ngăn cách với vợ và con trai bằng một tấm chắn nhựa và không được chạm vào họ.
Các quan chức Bộ Tư pháp đã viết trong hồ sơ tòa án vào thứ Tư rằng: “Việc cấp cho ông Khalil sự cứu trợ thăm viếng gia đình này thực chất sẽ ban cho ông một đặc quyền mà không tù nhân nào khác nhận được. Cho phép Tiến sĩ Abdalla và một trẻ sơ sinh tham dự một cuộc họp pháp lý sẽ biến cuộc thăm viếng pháp lý thành cuộc thăm viếng gia đình.”
Brian Acuna, Quyền Giám đốc văn phòng ICE tại New Orleans, cho biết trong một bản khai đi kèm rằng việc cho phép vợ và con sơ sinh của ông Khalil vào khu vực an ninh của cơ sở là “không an toàn”.
Trong hồ sơ pháp lý của riêng mình, các luật sư của ông Khalil mô tả việc chính phủ từ chối cho phép thăm gặp trực tiếp là “bằng chứng thêm về động cơ trả đũa đằng sau việc bắt giữ và giam giữ ông Khalil ở nơi xa xôi”, đồng thời nói thêm rằng vợ và con trai ông “không hề là mối đe dọa an ninh”. Họ lưu ý rằng bà Abdalla đã đi gần 1.500 dặm (khoảng 2.400 km) đến trung tâm giam giữ hẻo lánh với hy vọng giới thiệu con trai với cha mình.
Bà Abdalla chia sẻ: “Đây không chỉ là vô tâm. Đây là bạo lực có chủ ý, là sự tàn ác có tính toán của một chính phủ xé nát các gia đình mà không hối hận. Và tôi không thể bỏ qua những tiếng vọng của nỗi đau này trong câu chuyện của các gia đình Palestine, bị chia ly bởi các nhà tù quân sự và bom đạn của Israel, bị từ chối nhân phẩm, bị từ chối cuộc sống.”
Thẩm phán Farbiarz hiện đang xem xét đơn yêu cầu phóng thích của ông Khalil khi ông kháng cáo phán quyết của thẩm phán di trú ở Louisiana rằng ông có thể bị trục xuất khỏi đất nước.
Các nhà chức trách liên bang không buộc tội ông Khalil một tội hình sự nào, nhưng tìm cách trục xuất ông dựa trên cơ sở vai trò nổi bật của ông trong các cuộc biểu tình chống lại chiến sự của Israel ở Gaza có thể làm suy yếu lợi ích chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ.
Ông Khalil dự kiến sẽ xuất hiện trước thẩm phán di trú Jamee Comans trong một phiên điều trần định kỳ vào thứ Năm. Luật sư của ông Khalil cho biết chưa rõ liệu em bé có được phép tham dự phiên điều trần hay không. Thông tin theo tin từ Associated Press đăng trên Seattle Times ngày 22/05/2025.