David Horowitz, nhà bình luận bảo thủ, tác giả và nhà hoạt động, đã qua đời ở tuổi 86 sau thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư, theo Trung tâm Tự do David Horowitz.
Trung tâm này viết trên X (Twitter) rằng Horowitz qua đời sau một thời gian dài chiến đấu với bệnh ung thư.
Con trai của ông, Benjamin Horowitz, đồng sáng lập của công ty đầu tư mạo hiểm Andreessen Horowitz, đã chia sẻ cáo phó trên mạng xã hội, nêu bật sự nghiệp của ông trong lĩnh vực truyền thông và hoạt động xã hội, bao gồm một số cuốn sách ông đã viết và sự ủng hộ của ông đối với Tổng thống Donald Trump.
Theo cáo phó, Tổng thống Trump đã rất vui mừng khi biết tin về David Horowitz và ngay lập tức muốn nói chuyện với ông qua điện thoại.
David Horowitz từng là một người theo chủ nghĩa Mác-xít, sinh ra ở Queens. Ông có bằng Cử nhân Nghệ thuật của Đại học Columbia và bằng Thạc sĩ của Đại học California, Berkeley.
Ông được biết đến với những quan điểm bảo thủ mạnh mẽ và những bài viết gây tranh cãi.
David Horowitz qua đời để lại vợ April Mullvain, các con trai Benjamin và Jonathan, và con gái Anne. Một người con gái khác của ông, Sarah Rose, đã qua đời năm 2008. Mullvain là người vợ thứ tư của ông.
Cáo phó viết: “Cuối cùng, David đã giúp vô số người và dốc hết sức mình để thúc đẩy xã hội hướng tới tự do. Ông ấy có thể không cứu được thế giới, nhưng chắc chắn ông ấy đã làm cho nó trở nên tốt đẹp hơn – đặc biệt là đối với chúng tôi. Ông ấy là siêu anh hùng của chúng tôi và chúng tôi sẽ yêu ông ấy mãi mãi.”
Theo Fox News