Christopher Guyton, một người sống sót sau vụ cháy rừng ở Spokane, Washington, cho biết việc mất nhà cửa đã củng cố đức tin và truyền cảm hứng cho ông lan tỏa Phúc Âm.
Guyton chia sẻ thông điệp đức tin của mình trên chương trình “America Reports” của Fox News. Vụ cháy đã thiêu rụi hơn 10.000 mẫu đất và phá hủy hơn 700 công trình.
“Tôi có thể thấy rất rõ tình yêu của Chúa Jesus Christ,” Guyton nói. “Có rất nhiều người ngoài kia đã mất nhà cửa mà không có Chúa Jesus, điều đó còn tệ hơn nhiều… điều này khiến tôi muốn đi rao giảng Phúc Âm.”
Ông Guyton, một nhà thiết kế âm thanh, đã mất nhiều tài sản cá nhân quý giá, bao gồm cả phòng thu âm nhạc và bộ sưu tập trò chơi điện tử cổ điển, nhưng may mắn thay, vợ, hai con và mèo cưng của ông đều an toàn.
Cộng đồng nhà thờ đã hỗ trợ ông Guyton và gia đình trong quá trình tái thiết cuộc sống. Ông cho biết đức tin của mình giúp việc đối mặt với mất mát dễ dàng hơn, và “niềm vui” ông tìm thấy trong Cơ đốc giáo giúp giảm bớt nỗi đau.
Aaron Farinacci, 37 tuổi, đã bị buộc tội phóng hỏa cấp độ một sau khi bị cáo buộc cố ý gây ra vụ cháy Old Trails, vụ lớn nhất trong ba đám cháy ở Spokane. Trước đó, ông ta đã bị cảnh sát thẩm vấn về hai vụ cháy rừng khác vào năm 2025.
Ông Guyton bày tỏ hy vọng các nhà chức trách sẽ tìm ra cách để giải quyết công bằng cho tất cả mọi người liên quan đến vụ việc này, theo tin từ Fox News.



