Người phụ nữ ‘trốn vé’ trên chuyến bay từ New York đến Paris bị kết tội

Một bồi thẩm đoàn ở Brooklyn vừa kết tội Svetlana Dali về tội danh trốn vé máy bay liên bang, sau khi bà này lên một chuyến bay Delta từ New York đến Paris mà không có vé vào tháng 11 năm ngoái.

Theo cáo trạng, Dali đã trà trộn vào nhóm hành khách lên máy bay, đi qua khu vực an ninh dành cho nhân viên phi hành đoàn và lách qua các nhân viên cổng để lên chuyến bay qua đêm từ Sân bay Quốc tế John F. Kennedy đến Paris mà không có vé. Bà ta đã không nhận tội.

Tại phiên tòa, Dali, một công dân Nga có thẻ thường trú nhân tại Hoa Kỳ, khai rằng bà đã đi thẳng vào máy bay và ở trong nhà vệ sinh gần như suốt chuyến bay.

Sau khi máy bay hạ cánh, giới chức Pháp không cho phép Dali nhập cảnh và tìm cách đưa bà trở lại Mỹ. Tuy nhiên, bà ta đã bị buộc phải rời khỏi chuyến bay trở về vì phản đối việc quay lại.

Khi trở lại New York, Dali khai với FBI rằng bà đã cố tình trốn tránh các nhân viên an ninh TSA và nhân viên Delta để có thể đi lại mà không cần mua vé. Sau khi được thả, Dali bị cáo buộc cắt bỏ vòng đeo mắt cá chân và tìm cách vượt biên trái phép sang Canada.

Vụ việc đã khiến Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) phải xem xét lại các biện pháp an ninh. Một phát ngôn viên của TSA cho biết “các biện pháp an ninh của TSA luôn được cải tiến để đảm bảo loại sự cố này không xảy ra lần nữa.”

Theo ABC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú