Một y tá ICU tên Diane Foxen đã tìm thấy niềm vui và mục đích mới trong cuộc sống bằng cách chăm sóc và nhận nuôi động vật. Sau khi con trai trưởng thành và chuyển đi, Foxen trải qua hội chứng trống tổ và bị trầm cảm trong thời gian phong tỏa vì COVID-19. Tuy nhiên, một chú mèo tên Orion đã lấp đầy khoảng trống đó.
Orion, một chú mèo bị bệnh nặng từng được Foxen chăm sóc như một bé mèo nuôi tạm, đã cho cô thấy sức sống mãnh liệt và giá trị quý giá của sự sống. Chính mối liên kết này đã thôi thúc Foxen thực hiện một chuyến phiêu lưu táo bạo hơn: cùng Orion hoàn thành một chặng đường xe đạp dài 900 dặm từ Canada đến California để gây quỹ cho Tổ chức Cứu trợ Động vật Thung lũng Silicon (Humane Society Silicon Valley).
Foxen chia sẻ: “Nó là bạn đồng hành nhỏ bé trong lều của tôi, là bạn đồng hành khi cắm trại của tôi. Mối liên kết đó đã lấp đầy khoảng trống, bù đắp lại cho tôi những gì tôi đã cho nó.”
Cô hy vọng câu chuyện của mình sẽ khuyến khích mọi người tham gia chiến dịch “Clear The Shelters” (Giải cứu các trại động vật) và nhận nuôi thú cưng. Foxen cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triệt sản cho vật nuôi để góp phần giảm bớt số lượng động vật vô gia cư. Theo tin từ NBC Bay Area.



