Người phụ nữ gốc Nga vượt qua an ninh sân bay, trốn vé bay từ New York sang Paris

Một phụ nữ đã bị kết tội sau khi trốn vé lên chuyến bay từ New York đến Paris bằng cách lách qua các nhân viên an ninh và cổng kiểm soát tại Sân bay Quốc tế John F. Kennedy năm ngoái.

Svetlana Dali, 57 tuổi, công dân Nga có thẻ thường trú tại Hoa Kỳ, đối mặt với án tù lên đến sáu tháng. Theo hồ sơ tòa án, Dali đã trà trộn vào một nhóm hành khách có vé khi họ đi qua hai nhân viên của Delta Air Lines đang kiểm tra vé. Camera giám sát cho thấy các nhân viên Delta dường như không để ý đến Dali. Sau đó, bà ta đi cùng nhóm lên cầu dẫn đến máy bay đi Sân bay Charles de Gaulle ở Paris.

Trước đó, Dali đã bị một nhân viên của Cơ quan An ninh Vận tải (TSA) chặn lại tại một trạm kiểm soát an ninh ở JFK vì không xuất trình được thẻ lên máy bay. Tuy nhiên, bà ta đã lọt vào một làn an ninh đặc biệt dành cho nhân viên hàng không và trà trộn vào một nhóm phi hành đoàn lớn của Air Europa, đến được khu vực kiểm tra an ninh. Sau đó, bà ta đến cổng của Delta.

Trên máy bay, Dali trốn trong nhà vệ sinh vài giờ và chỉ bị phát hiện khi máy bay gần đến Paris. Các thành viên phi hành đoàn đã thông báo cho nhà chức trách Pháp, và bà ta bị bắt giữ trước khi nhập cảnh tại sân bay Paris.

Dali khai với các nhà chức trách rằng bà ta phải rời khỏi Hoa Kỳ vì cảnh sát không bảo vệ bà ta khỏi những người đang đầu độc bà ta, theo nguồn tin từ Associated Press.

Các công tố viên cho biết Dali đã trốn tránh các biện pháp an ninh tại hai sân bay khác trước sự cố JFK và tin rằng bà ta có thể đã trốn vé trên một chuyến bay khác. Hai ngày trước khi lên chuyến bay đến Paris, bà ta đã vượt qua các trạm kiểm soát TSA tại Sân bay Quốc tế Bradley gần Hartford, Connecticut, bằng cách trà trộn vào những hành khách khác. Vào tháng 2 năm 2024, các nhân viên Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ đã phát hiện Dali trốn trong nhà vệ sinh tại Sân bay Quốc tế Miami.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú