Một tin vui bất ngờ từ vùng núi California. Theo ABC News, người phụ nữ 27 tuổi đến từ Georgia, Tiffany Slaton, sau gần ba tuần mất tích đã được tìm thấy an toàn.
Tiffany đang thực hiện chuyến cắm trại một mình ở vùng núi Sierra, thuộc Quận Fresno, California. Cô được nhìn thấy lần cuối vào ngày 24 tháng 4 tại khu vực Shaver Lake và được báo cáo mất tích vào ngày 29 tháng 4.
Sau cuộc tìm kiếm rộng lớn trên diện tích gần 600 dặm vuông, Tiffany cuối cùng được tìm thấy tại Vermilion Valley Resort gần Lake Edison, cách nơi cô được nhìn thấy lần cuối khoảng 45 dặm.
Chủ khu nghỉ dưỡng, ông Christopher Gutierrez, kể lại khoảnh khắc phát hiện khi kiểm tra các cabin để mở sẵn cho những người đi bộ đường dài cần trú ẩn. Ông thấy cửa một cabin mở và Tiffany bước ra. Cô không nói gì mà chỉ chạy đến ôm chầm lấy ông.
Theo lời Tiffany kể lại, cô đã gặp phải một trận bão tuyết và phải vật lộn vượt qua. Điều đầu tiên cô nhìn thấy là cabin này và đã vào đó trú ẩn qua đêm. Thật đáng kinh ngạc là cô đã sống sót chỉ bằng cách ăn hành dại (leeks).
Ông Gutierrez đã liên hệ ngay với Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Fresno để nhờ giúp đỡ.
Trên đường đưa Tiffany xuống núi để gặp cảnh sát, cô đã gọi điện cho bố. Ông Bobby Slaton xúc động kể lại: “Con bé nói, ‘Bố ơi, con còn sống, con xin lỗi, nhưng con còn sống và con muốn gọi cho bố biết là con còn sống.’”
Các quan chức cho biết Tiffany bị mất nước nhưng sức khỏe nhìn chung ổn định. Đây là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất mà Tiffany nhận được, vì ngày hôm sau chính là sinh nhật cô. Bố mẹ cô bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến lực lượng cứu hộ, cộng đồng, truyền thông và đặc biệt là chủ khu nghỉ dưỡng.
Tiffany đã được đưa đến bệnh viện để kiểm tra thêm. Bố mẹ cô sẽ bay đến Fresno để tổ chức sinh nhật cùng con gái.
Câu chuyện của Tiffany một lần nữa cho thấy sự khắc nghiệt của thiên nhiên nhưng cũng là minh chứng cho bản năng sinh tồn đáng kinh ngạc của con người.