Bà Anjana Raja, một người dân đến từ California, đã chia sẻ câu chuyện thoát chết trong gang tấc khi chiếc xe bus bà đang đi bị cuốn vào trận lở đất và lũ bùn kinh hoàng tại Nepal vào hồi tháng 8 vừa qua. Bà đã cùng chồng kịp thời rời khỏi xe bus chỉ trong tích tắc trước khi dòng nước bùn cao khoảng 50-60 feet ập tới, càn quét mọi thứ trên đường đi.
Bà Raja kể lại giây phút kinh hoàng khi bà nhìn thấy dòng nước bùn “như một con rắn khổng lồ” đang lao tới. Bà đã lập tức kéo chồng mình ra khỏi xe và cùng nhau tìm đường lên vùng đất cao hơn. “Tôi chỉ nói với chồng là ‘Chạy ngay đi, không thì chúng ta sẽ chết,'” bà chia sẻ.
Theo tin từ ABC News, tính đến ngày thứ Sáu, trận lũ lụt đã khiến 584 người thiệt mạng và hơn 2.400 người mất tích tại Nepal và khu vực Tây Tạng. Tuy nhiên, bà Raja và chồng đã may mắn sống sót và đang liên lạc thường xuyên với con gái ở California.
Dù trải qua một phen kinh hoàng, bà Raja cho biết bà và chồng vẫn quyết tâm hoàn thành hành trình tâm linh đến núi Kailash. Bà cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với lực lượng cứu hộ đã không phân biệt quốc tịch mà xem tất cả nạn nhân là con người.



