Một câu chuyện truyền cảm hứng từ Tennessee, Mỹ. Bà Amanda Juetten, 47 tuổi, mẹ của 5 người con, vừa xuất sắc hoàn thành bằng đại học tại Đại học Công nghệ Tennessee (Tennessee Tech University) với tấm bằng danh dự Magna Cum Laude.
Điều đặc biệt là bà Amanda hoàn toàn bị mù. Tình trạng mất thị lực của bà tiến triển dần qua nhiều năm do một căn bệnh về mắt gọi là viêm võng mạc sắc tố (retinitis pigmentosa). Đến năm 2020, bà chính thức không còn nhìn thấy gì.
Dù đối mặt với khó khăn, bà không bỏ cuộc. Bà tham gia một chương trình kéo dài 8 tháng tại Trung tâm dành cho người khiếm thị Colorado để học các kỹ năng sống độc lập. Bà tin rằng người khiếm thị vẫn có thể sống trọn vẹn, làm mọi việc như bao người khác, từ chuẩn bị bữa trưa cho con đến dự họp phụ huynh.
Với sự tự tin mới và các kỹ năng học được, bà Amanda quay lại con đường học vấn vào mùa thu năm 2022. Bà theo học ngành Nghiên cứu Chuyên nghiệp với chuyên ngành Lãnh đạo Tổ chức. Bà rất hài lòng với sự hỗ trợ từ trường và giảng viên tại Tennessee Tech, những người luôn tìm cách giúp bà tiếp cận bài giảng một cách tốt nhất.
Trong ngày tốt nghiệp 9/5 vừa qua, bà bước lên sân khấu cùng chú chó dẫn đường trung thành tên Colonel, dù không thể nhìn thấy gia đình đang cổ vũ bên dưới. Với bà, đây không phải là điểm kết thúc mà là khởi đầu cho những điều sắp tới.
Giờ đây, bà Amanda mong muốn dùng tiếng nói của mình để vận động cho quyền lợi và sự hiểu biết về cộng đồng người khiếm thị. Bà tin rằng họ cần được trao quyền và kỹ năng để tự tin thể hiện bản thân. Bà dự định học tiếp lên thạc sĩ, thậm chí tiến sĩ về phục hồi chức năng cho người khiếm thị, để có thể trực tiếp giảng dạy các kỹ năng như chữ nổi Braille và công nghệ hỗ trợ.
Bà cũng đã tích cực tham gia các hoạt động vận động, từ Washington D.C. đến San Francisco, để đấu tranh chống lại sự phân biệt đối xử với người khuyết tật. Theo Fox News, bà hiện là thành viên ban lãnh đạo của Liên đoàn Quốc gia Người Khiếm thị Tennessee.
Lời nhắn nhủ của bà Amanda Juetten dành cho những người cùng cảnh ngộ rất ý nghĩa: “Những hy vọng và ước mơ của bạn vẫn còn nguyên đó. Tất cả những điều bạn muốn làm trước khi bị mù, bạn vẫn muốn làm chúng. Vì vậy, hãy cùng tìm cách để thực hiện điều đó.”