Người leo núi sống sót kỳ diệu sau khi ngã từ đỉnh núi Washington

Một vụ tai nạn leo núi kinh hoàng đã xảy ra ở bang Washington, khiến ba người thiệt mạng và một người sống sót một cách kỳ diệu. Anton Tselykh, 38 tuổi, đến từ Seattle, là người duy nhất sống sót sau cú ngã gần 70 mét xuống khu vực North Early Winters Spire thuộc dãy Cascades.

Theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Okanogan, ba người thiệt mạng là Vishnu Irigireddy, 48 tuổi, Tim Nguyen, 63 tuổi, và Oleksander Martynenko, 36 tuổi. Cả ba đều bị chấn thương sọ não và chân nghiêm trọng.

Tselykh may mắn không bị gãy xương, nhưng bị thương nội tạng và chấn thương đầu. Cảnh sát trưởng David Yarnell cho biết việc Tselykh sống sót là “một điều kỳ diệu”.

Nguyên nhân ban đầu được cho là do neo đậu bị hỏng, khiến cả nhóm rơi xuống. Sau cú ngã, Tselykh bị mất phương hướng và thay vì gọi cứu hộ bằng thiết bị GPS, anh đã tự mình tìm đường về xe trong bóng tối.

Trên đường lái xe, Tselykh đã đâm vào lan can và bất tỉnh. Khi tỉnh lại, anh tiếp tục lái xe đến điểm đến dự định.

Cảnh sát trưởng Yarnell cho biết thêm, có thể Tselykh là người ở gần mặt đất nhất khi neo đậu bị hỏng, và lớp tuyết dày cũng có thể đã giúp giảm thiểu chấn thương.

Một thành viên thứ năm của nhóm leo núi đã không tham gia chuyến đi này và là người đã báo cáo vụ mất tích khi nhóm không trở về đúng giờ.

Nhà chức trách tin rằng mấu neo kim loại (piton) dùng để giữ dây bị hỏng. Khu vực này có nhiều người leo núi, và các thiết bị cũ thường bị bỏ lại. Mấu neo được tìm thấy gắn vào dây của nhóm có vẻ đã bị thời tiết bào mòn từ lâu.

Cảnh sát trưởng Yarnell khuyên những người leo núi nên tìm hiểu kỹ về địa điểm, điều kiện thời tiết và luôn có kế hoạch dự phòng. “Nếu bạn không chuẩn bị kỹ, chúng tôi không thể đảm bảo sẽ đến kịp thời,” ông nói.

Theo NBC News


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin NỔI BẬT


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú