Các nhân viên an ninh của Phó Tổng thống Hoa Kỳ, bà Kamala Harris, đã phải gọi lực lượng cảnh sát Los Angeles vào tối thứ Sáu vừa qua sau khi một người phụ nữ không mời mà tới đã cố gắng tiếp cận dinh thự của bà ở Malibu, California, theo các báo cáo.
Sự việc xảy ra khi bà Harris và phu quân, ông Doug Emhoff, không có mặt ở nhà. Theo tin từ ABC News, người phụ nữ này đã được một tài xế Uber chở đến, sau đó bà ta tìm cách liên lạc với lực lượng an ninh của căn nhà trị giá 8 triệu USD và được yêu cầu rời đi.
Tuy nhiên, người phụ nữ này quay trở lại một lần nữa, khiến lực lượng an ninh của bà Harris phải gọi cảnh sát sau 10 giờ tối. Người phụ nữ này đã không bị bắt giữ.
Đây không phải là lần đầu tiên các quan chức chính phủ cấp cao gặp sự cố an ninh. Trước đó, vào năm 2022, chồng của cựu Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã bị tấn công ngay tại nhà riêng ở San Francisco bởi một kẻ đột nhập. Vụ việc này đã làm dấy lên lo ngại về an ninh cá nhân của các chính trị gia.
Đáng chú ý, chi tiết về việc Tổng thống Donald Trump đã chấm dứt lực lượng Mật vụ bảo vệ bà Kamala Harris một năm trước đó, dù Tổng thống Joe Biden đã gia hạn thêm một năm so với thông lệ dành cho các phó tổng thống tiền nhiệm, cũng được đề cập trong bài báo.
Các quan chức thuộc Sở Cảnh sát Los Angeles cho biết họ đang tăng cường tuần tra khu vực này để đảm bảo an toàn. Phát ngôn viên của bà Harris đã bày tỏ sự biết ơn đối với lực lượng an ninh và cảnh sát vì đã phản ứng nhanh chóng.



