Một người đàn ông có tên John DeBacker, được người dân địa phương trìu mến gọi là “Catman”, đã trở thành anh hùng khi giải cứu thành công một chú mèo tên Lola sau nhiều ngày mắc kẹt trong bức tường của một căn nhà cũ tại khu vực ngoại ô New York.
Lola bắt đầu cuộc phiêu lưu đầy sợ hãi của mình khoảng hai tuần trước, khi cô bé lẩn trốn dưới sàn nhà trong lúc gia đình chủ chuyển đi. Sau nhiều nỗ lực ban đầu không thành công, nhóm của DeBacker phát hiện Lola đã rơi xuống và mắc kẹt trong bức tường tầng trệt, thậm chí còn bị treo ngược trong phần lớn thời gian.
Với sự hỗ trợ của một nhà thầu, nhóm giải cứu đã dùng cưa điện và khoan để tạo một lỗ hổng trên tường, đồng thời sử dụng camera nội soi để xác định vị trí và tình trạng của Lola. Cuối cùng, ông DeBacker đã khéo léo luồn tay vào, nắm lấy chân sau của chú mèo và kéo Lola ra ngoài an toàn.
Theo ABC News, chú mèo Lola, dù kiệt sức và có nuốt phải vật liệu cách nhiệt, đã sống sót một cách kỳ diệu sau năm ngày không có thức ăn và nước uống. Sau khi được đưa đến bác sĩ thú y khẩn cấp, Lola hiện đã đoàn tụ với gia đình, mặc dù vẫn đang trong quá trình hồi phục sức khỏe.
Ông DeBacker, một người yêu mèo với kinh nghiệm cứu hộ động vật hơn 15 năm, đã khuyên các chủ nuôi mèo nên đảm bảo an toàn cho thú cưng trước khi tiến hành chuyển nhà để tránh tình huống tương tự.



