Một người đàn ông cư trú hợp pháp (thẻ xanh) tại tiểu bang Washington vừa bị các nhân viên di trú giữ lại ngay tại Sân bay Quốc tế Seattle–Tacoma khi ông trở về sau kỳ nghỉ cùng gia đình.
Ông Maximo Londonio, 42 tuổi, di cư từ Philippines đến Mỹ năm 12 tuổi, đã bị tạm giữ vào ngày thứ Năm tuần trước (theo tin từ NBC News ngày 20/05/2025). Tổ chức cộng đồng Tanggol Migrante Network WA đang hỗ trợ vợ ông, bà Crystal Londonio, trong cuộc đấu tranh đòi trả tự do cho chồng.
Bà Crystal Londonio bày tỏ sự thất vọng và lo lắng: “Bốn ngày là quá lâu. Sự thiếu trách nhiệm giải trình của Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ (CBP) đang làm hại ông ấy ngay lúc này… Tôi là một công dân Mỹ, quý vị đã làm tôi thất vọng.”
Tanggol Migrante Network WA cho biết ông Londonio, một người cha của ba đứa con sống ở Olympia, cùng vợ và cô con gái 12 tuổi đã hạ cánh tại sân bay vào thứ Năm thì bị các nhân viên CBP yêu cầu dừng lại và sau đó bị giam giữ.
Nhóm này tin rằng việc ông bị tạm giữ có thể liên quan đến các tiền án không bạo lực từ thời ông còn trẻ. Bà Crystal Londonio mô tả chồng mình là người “chăm chỉ,” “hướng về gia đình,” và “đáng yêu,” không phải là người bạo lực.
Bà Crystal cho biết thêm rằng bà nhận được rất ít thông tin về tình trạng của chồng kể từ khi ông bị giữ lại và rất lo lắng cho sự an toàn của ông.
Vụ việc ông Londonio bị tạm giữ diễn ra trong bối cảnh Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump đang thúc đẩy kế hoạch trục xuất hàng loạt. Gần đây, một trường hợp tương tự là ông Kilmar Abrego Garcia ở Maryland, đã bị bắt và trục xuất về El Salvador vào tháng 3 sau khi chính quyền cáo buộc ông là thành viên băng đảng MS-13.
Câu chuyện của ông Maximo Londonio một lần nữa làm dấy lên lo ngại về chính sách di trú và cách thức thực thi của các cơ quan chức năng, đặc biệt là đối với những người đã có cuộc sống ổn định và gia đình tại Mỹ trong nhiều năm.