Theo AP — Người dân Ethiopia vừa đón mừng Lễ Phục sinh (hay còn gọi là Fasika) vào Chủ nhật vừa qua với những lời kêu gọi về sự hy sinh, tình yêu thương và hòa bình. Đây là điều đặc biệt ý nghĩa trong bối cảnh đất nước này đang đối mặt với xung đột vũ trang và nhiều thách thức khác.
Trong dịp Fasika, các tín đồ Cơ đốc giáo thuộc mọi giáo phái, bao gồm cả Giáo hội Chính thống chiếm đa số, đều cùng nhau kỷ niệm sự hy sinh và phục sinh của Chúa Giê-su Christ.
Đối với nhiều người Ethiopia, các lễ hội tôn giáo gần đây càng trở nên sâu sắc hơn khi đất nước vẫn còn những bất ổn, đặc biệt là xung đột ở vùng Amhara và tình hình chưa ổn định ở vùng Tigray lân cận, nơi một cuộc chiến đẫm máu đã kết thúc bằng thỏa thuận hòa bình năm 2022.
Thủ tướng Abiy Ahmed nhấn mạnh trong một tuyên bố rằng “cần sự kiên nhẫn, khiêm nhường và hy sinh để đạt được đối thoại và hòa giải, hàn gắn vết thương cho quốc gia”.
Tại Nhà thờ lớn Medhane Alem ở thủ đô Addis Ababa, hàng nghìn giáo dân đã tham dự các buổi lễ trang nghiêm với những hành động sùng kính như quỳ gối và phủ phục. Những nghi thức công khai này thể hiện niềm tin sâu sắc vào sự khổ nạn của Chúa Kitô.
Linh mục chủ trì, Leul Adbaru, kêu gọi các tín hữu suy ngẫm về ý nghĩa sự hy sinh của Chúa Giê-su. Ông nói: “Người Ethiopia nên tin tưởng, hiểu rõ Chúa Giê-su Christ đã chết vì ai trên thập tự giá tại Calvary”.
Khắp Addis Ababa, sau các buổi lễ nhà thờ kéo dài là những bữa tiệc thịnh soạn, đánh dấu sự kết thúc của 55 ngày ăn chay. Nhiều người, như Fitsum Getachew, một lao động phổ thông, đã kiên nhẫn chờ đợi hàng giờ để được phục vụ bữa ăn tại Medhane Alem, cùng hàng trăm tín đồ khác thưởng thức các món truyền thống, bao gồm cả thịt sống.
Fitsum Getachew chia sẻ: “Tại bữa tiệc do những người mẹ sùng đạo của chúng tôi chuẩn bị, chúng tôi đã được thưởng thức mọi thứ, kể cả những miếng thịt sống, và chúng tôi dâng lời tạ ơn Chúa”.
Đối với những người gây quỹ và tình nguyện viên của nhà thờ như Mulumebet Jembere, lòng bác ái là tinh thần cốt lõi của Fasika. Bà khẳng định, những người nghèo sẽ luôn được quan tâm và giúp đỡ trong dịp này.
Lễ Phục sinh ở Ethiopia năm nay không chỉ là dịp để các tín đồ thể hiện đức tin mà còn là lời nhắc nhở về tầm quan trọng của sự đoàn kết, sẻ chia và nỗ lực vì một tương lai hòa bình hơn cho đất nước.