Một phụ nữ 28 tuổi vừa chia sẻ câu chuyện đáng kinh ngạc về việc cô đã sống sót suốt nhiều tuần giữa vùng hoang dã Sierra Nevada ở miền đông California như thế nào, sau khi chuyến cắm trại một mình gặp sự cố trong thời tiết khắc nghiệt.
Tiffany Slaton đã kể lại hành trình sinh tồn của mình trong cuộc họp báo với Sở Cảnh sát trưởng Hạt Fresno. Cô được tìm thấy hai ngày trước đó trong một căn chòi bỏ hoang mà chủ nhà cố tình để cửa mở phòng khi có người đi lạc cần trú ẩn. Nhà chức trách cho biết cô chỉ ở trong căn chòi khoảng tám tiếng thì chủ nhà đến và phát hiện ra cô.
Slaton kể có lúc cô bị mắc kẹt trong trận lở tuyết, khiến cô bị ngã và bị thương ở chân. Cô có mang theo xe đạp, lều, hai túi ngủ và thức ăn, nhưng cuối cùng mất hết toàn bộ đồ đạc. Thứ còn lại chỉ là một chiếc bật lửa, một con dao và vài món đồ ăn vặt.
Sau khi bị ngã, Slaton cho biết đã cố gắng gọi 911 tới năm lần nhưng không được, tuy nhiên vẫn bắt được tín hiệu GPS trên điện thoại.
Cô chia sẻ: “Tôi đã trải qua một cuộc hành trình rất dài, gian nan, và tôi đã ghi nhật ký để cố gắng giữ cho mình tỉnh táo. Cuối cùng, tôi đã tìm được đường về với văn minh.”
Nhà chức trách gọi sự sống sót của cô là điều đáng kinh ngạc, xét đến điều kiện thời tiết lúc đó. Căn chòi nơi cô được tìm thấy cách nơi cuối cùng cô được nhìn thấy hơn 20 dặm (khoảng 32 km), và tuyết phủ dày đến 12 feet (khoảng 3.66 mét) ở một số khu vực trên núi.
Slaton đang trong chuyến đi xe đạp và đi bộ đường dài kéo dài, bao gồm cả thời gian ở Oregon. Hành trình đưa cô đến vùng Sierras, nơi cô quyết định đi bộ đến Mono Hot Springs trước khi gặp một người bạn vào giữa tháng Tư. Lần cuối cô được nhìn thấy là vào ngày 20 tháng 4 qua camera an ninh gần Hồ Huntington, một cộng đồng miền núi, lúc đó cô đang đi xe đạp và ngồi trên vỉa hè cùng chiếc ba lô.
Cha mẹ của Slaton, sống ở Georgia, đã báo cáo cô mất tích vào ngày 29 tháng 4 sau khi không liên lạc được với cô trong một tuần.
Slaton, người từng là vận động viên bắn cung chuyên nghiệp ở quê nhà Bermuda, cho biết sức khỏe và kiến thức về hái lượm đã giúp cô sống sót. Ban đầu cô có đồ ăn vặt mang theo nhưng cuối cùng cũng hết.
Chủ của khu nghỉ dưỡng Vermilion Valley Resort, ông Christopher Gutierrez, cho biết nhân viên của ông thường để cửa các căn chòi mở trong mùa đông đề phòng trường hợp có người cần trú ẩn khi gặp bão tuyết trên núi. Khu nhà nghỉ này nằm sâu trong dãy Sierra Nevada, giữa Vườn quốc gia Yosemite và Sequoia/Kings Canyon, và là điểm dừng chân quen thuộc cho những người đi bộ trên các cung đường John Muir và Pacific Crest.
Slaton đã tìm thấy nơi trú ẩn an toàn trong một trong những căn chòi đó giữa một trận bão tuyết dữ dội, nơi cô chỉ thấy toàn màu trắng, cô kể lại. Chỉ tám tiếng sau đó, ông Gutierrez đến để mở cửa căn chòi cho mùa, nhà chức trách cho biết.
Slaton nói: “Nếu ông ấy không đến ngày hôm đó, tôi nghĩ họ sẽ tìm thấy thi thể tôi ở đó.”
Hai ngày trước đó, Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt Fresno đã dừng cuộc tìm kiếm quy mô lớn, bao phủ hơn 600 dặm vuông (khoảng 1,550 km vuông) trong Rừng quốc gia Sierra, nhưng không có kết quả. Lực lượng tìm kiếm gặp khó khăn vì tuyết dày làm chặn nhiều con đường.
Slaton bước ra khỏi căn chòi vào thứ Tư với cơ thể đầy vết bầm tím.
Khi thấy ông Gutierrez, cô đã chạy đến ôm ông.
Nói về cuộc hành trình sống sót của mình, Slaton chia sẻ: “Tôi thực sự có một niềm tin mới vào lòng tốt của con người.”
Theo tin từ Seattle Times và AP ngày 16/05/2025.