Tại khu rừng rậm rạp của Vườn Quốc gia Bwindi ở Uganda, các nhà bảo tồn đang triển khai một sáng kiến độc đáo: khuyến khích cộng đồng địa phương trồng cây thuốc, cây lấy gỗ và cây dùng làm đồ thủ công dọc theo ranh giới vườn quốc gia. Mục tiêu là giảm áp lực lên môi trường sống của khỉ đột núi, loài đang có số lượng tăng trở lại đáng kể.
Bwindi là mái nhà của khoảng 450 con khỉ đột núi, chiếm gần một nửa số lượng còn lại trên toàn cầu. Theo một khảo sát năm 2018, số lượng khỉ đột núi trên thế giới đã vượt mốc 1.000 cá thể, một sự phục hồi ấn tượng cho loài từng đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.
“Việc sinh sống gần vườn quốc gia, tôi hiểu rằng số lượng khỉ đột đang tăng lên, nhưng diện tích rừng thì không,” bà Christina Katushabe, người sáng lập tổ chức Change a Life Bwindi, chia sẻ. Tổ chức này cung cấp các loại cây hữu ích, phục hồi đất đai suy thoái và cải thiện đa dạng sinh học. Bà cho biết các thành viên cộng đồng Batwa, một dân tộc bản địa, đã giúp lựa chọn các loài cây phục vụ cho mục đích y tế, gỗ và nhiên liệu.
Chính quyền Cơ quan Động vật Hoang dã Uganda đang phân phát cây giống, bao gồm cả những cây thuốc mà người dân có thể tìm kiếm bên trong công viên. Ông Joseph Muhindo, một cán bộ phụ trách du lịch và khách sạn của cơ quan này, cho biết người dân có thể thu hoạch những gì họ cần trong cộng đồng của mình “mà không làm ảnh hưởng đến môi trường sống của khỉ đột.”
Du lịch sinh thái đã góp phần quan trọng vào sự phục hồi này. Du khách đến thăm để quan sát các gia đình khỉ đột đã quen với con người, tạo ra việc làm và nguồn thu nhập cho cộng đồng địa phương. Ngoài ra, người dân còn bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm từ nguyên liệu địa phương.
“Giờ đây, chúng tôi sẽ bảo vệ rừng, để khỉ đột của chúng ta có thể sống tốt,” em Davis Musinguzi, một học sinh tại Trường Trung học Phổ thông Cấp II Ruhijja, bày tỏ.
Hoạt động trồng cây này là một phần của các sáng kiến bảo tồn cộng đồng được tổ chức nhân Ngày Khỉ đột Thế giới, diễn ra vào ngày 24 tháng 9 hàng năm. Theo ABC News.



