Người đàn ông trúng số độc đắc Powerball ở Kentucky “bóc lịch” tại nhà tù Florida chỉ vài ngày sau đó

Vừa trúng số độc đắc 167 triệu đô, một người đàn ông ở Kentucky đã “bóc lịch” ở Florida vì tội hành hung cảnh sát. Đúng là đời không ai đoán trước được!

James S. Farthing, hay còn gọi là Shannon, đã may mắn trúng giải độc đắc lớn nhất lịch sử bang Kentucky. Mẹ anh là người báo tin vui này. Theo thông tin từ xổ số Kentucky, hai mẹ con sẽ chia nhau giải thưởng.

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, Farthing, 50 tuổi, đã phải vào nhà đá ở Florida. Anh bị buộc tội hành hung cảnh sát và chống người thi hành công vụ. Cụ thể, theo báo cáo của cảnh sát, Farthing đã đá một sĩ quan cảnh sát vào mặt khi người này đang cố gắng giải tán một cuộc ẩu đả giữa Farthing và một người khác tại một khách sạn.

Theo lời kể của mẹ Farthing, bà Linda Grizzle, giải thưởng này sẽ giúp bà trả hết nợ nần. Hai mẹ con đã đến trụ sở xổ số ở Louisville, Kentucky để nhận giải.

Trước đó, Farthing từng chia sẻ với đài WKYT-TV rằng số tiền trúng số sẽ giúp đỡ mẹ anh rất nhiều. Anh cũng thừa nhận đã gây ra nhiều căng thẳng cho mẹ và từng đưa ra những quyết định sai lầm trong cuộc sống.

Hồ sơ tòa án trực tuyến ở Kentucky cho thấy Farthing từng bị bắt nhiều lần trong những năm gần đây với các tội danh khác nhau, bao gồm hành hung và bạo lực gia đình. Đúng là “tiền bạc không mua được hạnh phúc” mà!

Theo tin từ ABC News.


TIN LIÊN QUAN


XEM NHIỀU


Tin Chính trị


Tin Hoa Kỳ


Tin Di trú